Ngày
26
Cha chúng ta, Ngài là ai?
Người Cha mà chúng ta cẩu xin, là ai vậy? Chúng ta có biết Người không?
Chúng ta sẽ trả lời: dĩ nhiên, Cha chứng ta là Chúa chúng ta, là Đâ'ng Tạo
hóa, là nguổn gốc, là căn nguyên mọi sức sống và mọi tình yêu đích thực.
Người là nguổn gốc tình yêu của cha, của mẹ và của anh chị em. Thiên Chúa
chúng ta có tình cha hơn mọi người cha, và có tình mẹ hơn mọi người mẹ.
Thiên Chúa, Cha chúng ta, là căn nguyên và là cùng đích của đòi sông chúng
ta. Đức Giêsu cho chúng ta biết Thiên Chúa là Ngôi Thần Linh, là Chúa Cha.
Chúa Cha sinh ra Chúa Con trong tình yêu và từ tình yêu này xuất hiện Chúa
Thánh Thẩn. Chúa Cha là Cha vì Người là căn nguycn, là nguồn gốc sự sông và
tình yêu của Ba Ngôi.
Cũng như khi tôi nói: "Lạy Cha chúng tôi", tôi có thể nói với Ngôi Cha là
nguồn gốc sự sông và tình yêu trong Thiên Chúa, trong Ba Ngôi. Trong Vinh
tụng ca cũng vậy: "Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần..." Từ
nay, "hướng về Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Thần Khí Tình yêu" là tóm tắt
của lời cầu nguyện và của đời sông Ki tô giáo, là trở về với Chúa Cha, qua
Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần. Trả về với Chúa Cha là nguổn gôc sự sống và
tình yêu, để chia sẻ sự sống và tình yêu phong phú của Người. Trở về với
Chúa Cha, qua tinh con, tình anh chị em, để cư ngụ trong Người.
Đức Cha Gabriel Bullet