SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013 |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
Ngày 20
Mỗi người mang sa mạc trong mình
Trước hết sa mạc không phải là một nơi ẩn náu: mà là thực tại hằng ngày, cũng như biển là một thực tại cho người sông trên đảo. Sa mạc đi vào cách chúng ta sông, vào quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác. Sa mạc, cuôi cùng, luôn qui chiếu vào nội tâm. Nếu Đức Giêsu đi vào sa mạc, nếu dân Do Thái đã băng qua sa mạc, là bởi vì, qua kinh nghiệm này, đây là lời mời gọi đi vào nơi sâu kín nhất của con người. Người ta không thể đi vào sa mạc, nếu không qua kinh nghiệm về nội tâm. Hãy chú ý: sa mạc không phải là nơi Thiên Chúa bay lượn, nhưng đúng hơn, là nơi Người gọi tôi, như tiên tri Hôsê nói, "để cùng tôi thổ lộ tâm tình" (Hs 2,16). Sa mạc không trao đức tin, nhưng thức tỉnh và đào sâu lòng ước muốn. Tôi chỉ gặp Thiên Chúa trong sa mạc, nếu tôi sống nội tâm. Sa mạc là một tiếng bấm khởi động, cho tôi liên hệ với Đấng Tuyệt đối. "Đức Giêsu đi vào nơi hoang vắng": không phái tất nhiên là một nơi thực sự hoang mạc, nhưng là khoảng thời gian Đức Giêsu ở một mình với Cha Người. Đó là lúc ra khỏi cảnh náo động của thế giới, là cuộc gặp gỡ với chính mình và với Thiên Chúa.Đức Cha Claude Rault |
|