Ngày
19
Kinh Lạy Cha, con
đường hướng về nội tâm
Kinh Thánh và Phụng vụ cho chúng ta một kho báu thích hợp. Một sô' các kinh
đô'i với chúng ta có vẻ hình thức, khi đọc chung với nhau một cách hơi máy
móc. Chúng ta phải khám phá ý nghĩa sâu xa và suy đi nghĩ lại các kinh đó
trong lòng. Và như thế, bao lâu các giờ kinh này còn giữ được hương vị và
đặt chúng ta trên con đường của lòng biết ơn, của niềm vui và sự thinh lặng
nội tâm.
Với quan niệm đó, tại sao không tập trung tâm năng vào Kinh Lạy Cha? Kinh
này, được Đức Giêsu dạy, là một con đường hướng về nội tâm, khuyến khích
chúng ta đến gặp Thần Khí, Đấng "kêu lên trong lòng chúng ta": "Ápba, Cha
ơi!" (GI 4). Kinh này rèn luyện chúng ta từ từ, khi dạy chúng ta "trước hết
hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người", với sự xác tín
rằng "tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Bởi vì, do chính
câu trúc, kinh Lạy Cha giúp chúng ta sông phó thác, một thái độ cô't yếu của
lời cầu nguyện. Trước tiên, với ý thức, chúng ta phải hướng về Thiên Chúa và
về Nước Người sẽ đến, trước khi nhớ tới - trong ba lời cẩu xin cuô'i cùng -
về các nhu cầu trong cuộc sông hiện tại của chúng ta: là lương thực vật
châ't và tinh thần, sự tha thứ và sức mạnh trong thử thách và trong cơn cám
dỗ.
Nữ tu Emmanuelle Billoteau