SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013 |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
Ngày 18 Thánh Bênađêta, trinh nữ
Hôm nay Giáo hội cử
hành lễ thánh Bênađêta. Đúng ngày 18 tháng 2 năm
1858, một "Bà xinh đẹp" đã hiện ra lần đầu tiên với cô gái chăn cừu ở Lộ
Đức. Xin cho phép tôi nhắc tới cô Bênađêta Soubirous khi cô mặt đối mặt
với Đức Trinh Nữ Maria, và liều so sánh giữa hai người, cho dù những
khác biệt thấy rõ trước mắt.
Trước hết, một điều gây ấn tượng, như một giới thiộu về mầu nhiệm: chúng
ta biết nhiều điều - và đổng thời rất ít điều - về người này cũng như về
người kia Cả hai, sao kín đáo thếl Chắc Đức Trinh Nữ đã trò chuyện với các tông đổ. Nhưng vị trí của Mẹ trong Tin Mừng thật khiêm tôn! Chỉ có một sự kiện chủ yếu, việc Truyền Tin, rồi vài cảnh tượng, vài câu hỏi, vài lời nói bóng ngắn ngủi. Thế thôi! Mẹ đã kể điều cô't yếu. Cô Bênađêta cũng nói điều cô't yếu Một tường thuật lớn: về Truyền tin, các cuộc viếng thăm của Đức Trinh Nữ, các cuộc hiện ra, mà cô kể lại các chi tiết, không huênh hoang, nhưng chính xác, với một sự trong sáng làm nhớ tới bài tường thuật của Thánh Luca... Phần còn lại liên quan đến một mình cô, một mình cô với Thiên Chúa. Bởi vì cô có những bí mật; Cô biết một lời cẩu nguyện mà Đức Trinh Nữ đã dạy cô. Ambroise-Marie Carré, o.p. |
|