Ngày 30 Trở thành đất tốt Ngay trong trình thuật, Đức Giêsu cho chúng ta điểm chô't của dụ ngôn về người gieo giống. Chúa buộc tội tất cả những ai nghe mà không lắng nghe, nhìn mà không thấy, tất cả những ai lòng trí nặng nề, không chịu hiểu. Đức Giêsu cho thấy sự chống đối, sự từ chối, làm chúng ta không thể đón nhận và để Lòi Chúa sinh hoa trái trong chúng ta. Người vắng mặt quan trọng của lịch sử, không phải là Thiên Chúa, là Đấng tiếp tục cho đi không mệt mỏi và không so đo, nhưng là con người từ chối lắng nghe và hoán cải... Thiên Chúa rộng rãi ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để sinh hoa trái, để làm nẩy nở sự thánh thiện, nhưng chúng ta không biết đón nhận Người. Thế nhưng, để lớn lên, để sinh hoa trái, thì hạt giống Tin Mừng cần có độ sâu, sự kiên nhẫn và nội tâm. Trong khi đó, tình trạng hời hợt, bôi rôi, hay thay đổi, lại rất tai hại. Lời Chúa cần thời gian và thinh lặng để đâm rễ sâu trong chúng ta và làm cho thân cây nảy mầm, hướng về trời. Tất cả chúng ta được mời gọi đi xuống nước sâu, để cho Lời Chúa chín muổi trong chúng ta. Dom Guillaume Jedrzejczak |