Ngày 17 Mọi người cùng hiệp thông Khởi đẩu, nghi lễ cũng nói lên điều đó: như những hạt lúa mì được kết thành một tấm bánh, như những chùm nho được ép thành rượu, ước gì toàn thể Giáo Hội cũng được quy tụ từ bốn phương trời thành một mốì. Chính sự quy tụ này là ý nghĩa đầu tiên của bí tích Thánh Thể: khắc phục những giới hạn, chiên thắng những ranh giới của chúng ta, triệt tận gốc điều làm chúng ta thành một mảnh đất của địa cầu, của lục địa, của dòng giống, của văn hóa và của giai cấp chúng ta, để chúng ta là tất cả cho mọi người. Sự hiệp thông mà tôi được kêu gọi tiến tới, đó là sự hiệp thông với mọi người. Họ lãnh nhận qua tôi, hơn là chính tôi. Sự hiệp thông của tôi là sự hiệp thông với họ, dù họ còn sống hay đã chết. Và nghi lễ Thánh Thể, kết thúc với phép lành, sẽ bao trùm toàn thế giới với dấu Thánh Giá và sự hiện diện của Thánh Giá, với tất cả những lời hứa được sông lại. Môì quan hệ với Thiên Chúa, nền tảng của sự giải thoát chúng ta, đi qua anh em đồng loại; như chúng ta, họ cũng được gọi trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Như vậy, đối với Đức Giêsu là Ađam thứ hai, người đồng loại là mọi người, là tất cả nhân loại, là mọi thụ tạo từ khởi thủy cho đến tận cùng lịch sử. Maurice Zundel |