Ngày 12 Mẹ ơi! Nơi Mẹ, trái cây mong đợi từ lâu đã chín, và từ lòng Mẹ Lời Hứa của Thiên Chúa đã xuất hiện! Đấng được Thiên Chúa sai đi đã dựa đầu vào Mẹ, sữa của Mẹ đã nuôi Đấng Cứu Thế và cánh tay Mẹ đã âu yếm ru ngủ Đức Chúa vũ trụ! Trong sự mệt mỏi vì những cử chỉ lặp đi lặp lại, trong sự lo âu về tương lai, trong tối tăm và hoài nghi, trong sự giản dị của tư cách làm mẹ, trong những lời khuyên kiên trì mỗi sáng, trong công việc khiêm tốn của người mẹ mỗi ngày, Mẹ đã dẫn đưa Con Thiên Chúa vào thế giới loài người! Chúng con thật hãnh diện được gọi Mẹ của chúng con: là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa! Albert Hari - Charles Singer |