SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013 |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL |
| Ngày 05 Thứ bảy đầu tháng Thiến Chúa chọn trái tim Đức Maria Môi lần Thiên Chúa muốn làm điều gì lớn lao, muôn khởi đầu một cuộc sống mới, thì Người chuẩn bị một nơi bí ẩn, một chỗ ở trong sáng và thinh lặng, nơi tác động của Người được tiếp nhận trọn vẹn và không bị điều gì phá rôì Chúng ta thấy điểu đó tại Bêlem. Nếu chúng ta đi tìm nơi này đã được Thiên Chúa chọn, thì trước hết chúng ta tim thấy một cái hang, một nơi ẩn náu đào trong đá. Và ờ sâu trong hang, có một trinh nữ, tiê't hạnh nhất, lặng lẽ nhất, kín đáo nhất trong các thọ tạo. Trái tim của trinh nữ này, nơi không một ham muôn trần tục nào thâm nhập vào: đó chính là nơi Thiên Chúa đã chọn để tự hiến cho nhân loại. Đó cũng là những điều kiện mà môi người chúng ta phải thực hiện, để đón nhận sự sông của ân sủng và để bảo đảm sự phát triển cho đên khi chính Đức Kitô sống ,trong chúng ta. Đan viện thánh Brunô là nơi Thiên Chúa lại muôn hóa thân: đan viện là hình ảnh hang Bêlem và là hình ảnh Đức Trinh Nữ. Đó là một nơi ẩn náu hoang vắng và lặng lẽ, nơi chúng ta dành cả tâm hổn cho Thiên Chúa, và xin Người thực hiện công trình cao cả nhất là truyền đạt niềm vui của Người. Dom Gioan Baotixita Porion, |
|