Ngày 01
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Ngày thế giới hòa bình
Tin vào tình yêu Thiên Chúa
Thiên Chúa chúc lành cho con người và làm sáng lên trên họ gương mặt cùa Người. Chúa muôn điều tô't cho họ và thực hiện lời hứa hạnh phúc và phong phú, khi đến với nét mặt của một trẻ thơ. Trong ngày đẩu tiên của năm mới, các bài đọc đặt chúng ta trước lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa, trong đáy sâu của bóng tôi và của các vấn đề: "Làm sao Chúa có thể để họ làm điều đó? Nêu Người thật tốt lành, thì việc đó không thể xảy ra!" Khi các biến cô'trên thếgiới cho thấy trước những cuộc đấu tranh gay go vì phẩm giá và công lý, làm sao có thể tiếp nhận những lời này? Tin vào tình yêu Thiên Chúa và đón nhận ơn lành của Người, sề làm cho người Kitô hữu thành một phúc lành cho các anh chị em mình.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, chúng ta có dám nói những lời khen ngợi không? Chúng ta có dám nói với bà con họ hàng, một cách cụ thể, rằng chúng ta tạ ơn Chúa vì họ không? Chúng ta có để cho sự bình an mờ lôi vạch đường, như Đức Maria đã sinh Đâiìg Cứu Thế cho thế giới? Đó là trách nhiệm của chúng ta: phúc lành của Thiên Chúa, cái nhìn sáng suô't và sự công bình chính trực của Người, đều được diễn tả qua gương mặt, đôi bàn tay và đời sông của chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm biểu lộ cho người khác biết Thiên Chúa chúc lành cho họ. Như vậy, môì liên hệ giữa chúng ta với nhau sẽ được tăng cường.
Nữ tu Véronique Thiébaut