SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 31
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SổNG LẠI

Phép lạ vĩ đại

Để hoạt động của con tim được phát triển, chỉ có một con đường, là tình yêu. Để tăng cường sự sống tinh thần là mũi nhọn tinh tế của bản thể, nhờ đó tôi được tiếp xúc với Mẩu nhiệm của Sự Sống, của Tình yêu, của Hòa binh, thì chỉ có một con đường duy nhất: là bước vào tương quan với Mầu nhiệm và Nguổn Gốc của cuộc sống, mà một sô' người gọi là Thiên Chúa. Chúng ta không cảm thấy sức mạnh của sự sống và của tình yêu rung động trong con tim, làm chúng ta có cảm tưởng như sức mạnh này đến từ xa hơn chúng ta sao? Chúng ta có cảm nhận được một ánh sáng nóng và dịu ở trong chúng ta như một món quà không?

Ý thức này là dấu ấn của sự Phục Sinh đã khỏi đầu trong chúng ta. "Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô", thánh Phaolô khẳng định như vậy. Ông không nói "anh em sẽ"; nhưng ông viết "anh em đã" trên con đường Phục Sinh. Tôi tin điểu đó, tôi cảm nhận điều đó, và đây là nguồn hy vọng của tôi. Vì thế, tôi cảm thâ'y được mòi gọi bước vào tương quan của sự tôn trọng, công bằng và tình yêu, có thể với vô sô' người; tôi cảm thấy được tiếp nhận tất cả, khi được mời gọi hiệp thông với Suối Nguồn sự sống. Và Đức Kitô thì sao? Chúa là Đấng đầu tiên và huy hoàng nhâ't trong sổ những người sống lại, để trong Chúa và với Chúa, chúng ta trở thành nhũng người phục sinh.

Abbé Marc Donzé