SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 22
 

Cái chết bùng nổ trong Tình yêu và Sự sống

Ngày nay, nhiều người đồng nhất hóa "ý Thiên Chúa" với tất cả những gì khó khăn và đau khổ. Như thể ý Chúa Cha là sự đau khổ và là cái chết của Chúa Con! Ông Trời khủng khiếp đó là ai, mà muốn tìm lại vinh quang bị xúc phạm, trong đau khổ và trong máu huyết?

Đức Giêsu đến, không phải để làm điều đó. Phải trả lại cho con người sự toàn vẹn của Lời Chúa, cho họ tìm thây và được đọc tất cả bản nhạc Tình yêu. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người. Nơi Người, hiện diện trọn vẹn Tình yêu của Chúa Cha. Đức Giêsu đặt trọn vẹn Tình yêu này trên mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở, trong mọi điều Người suy nghĩ, làm và nói. Khi đi vào cái chết, hoàn toàn trông rông, Chúa đặt ở đó tâ't cả Tình yêu đã được trao ban cho chính mình. Ý Chúa Cha: là Chúa Con sẽ phục hổi Sự Sống và Tình yêu nơi cái chết phi lý của con người.

... Cái hoàn toàn trống rỗng của tình yêu, là cái chết hung bạo và hận thù, được Tình yêu vô tận của Chúa Cha tức khắc lấp đầy. Vậy là không còn trông rỗng! Cái chết bùng nổ..  Đức Giêsu là Đấng thắng trận, vĩnh viên.

Abbé Jean Civelli