SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 19
THÁNH GIUSE,
BẠN TRẢM NĂM ĐỬC MARIA

Ông Giuse, người công chính

Vì đức tin không thể lay chuyển của Thánh Giuse, nên thánh nhân đã được Thiên Chúa chọn để sống ngay trung tâm mầu nhiệm cứu độ. Chúng ta có thể nói về ngài, như về tổ phụ Ápraham rằng: "Vì lòng tin của ngài, Thiên Chúa coi ông như người công chính". Được chọn, giữa mọi người, như người đáng tin cậy, thánh nhân đảm nhận một trách nhiệm, có một không hai, như người đầy tớ trung thành và vâng phục, như người dũng cảm thực sự.

Ông Giuse giông chúng ta, với bản chất con người ông đã có kinh nghiệm, như bao người của thời đại ngài và thời đại chúng ta, về hoài nghi, lo âu, hoảng sợ và đau khổ, trong các khó khăn và thử thách của cuộc đời ngài. Như vậy, ông Giuse có những điểm như chúng ta trong cuộc sống thường ngày (...)

Thiên Chúa đã trao bà Evà mới cho ông Giuse, ông thấy vợ mình có thai trước khi hai người về chung sống. (...) Chúng ta hãy chú ý đến thảm kịch nội tâm của người mà lòng thành kính bình dân gọi là người công chính. Lời Chúa đã đến, qua ông Giuse, nhưng ông lo sợ về điều đang chờ đợi ông. Bài tường thuật Tin Mừng hầu như không nói gì về những do dự, những vấn để, những nghi ngờ của ông. Nhưng chúng ta dễ tưởng tượng được những điểu đó, vì không có ai ở trong tình trạng như vậy mà lại không bị xáo trộn nội tâm sâu xa.

Jean-Guy Paradis