SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 14

Mầu nhiệm trọng đại của đức tin Kitô giáo

Nhờ lòng tin vào Đức Kitô, nhờ sự sống của Đức Kitô đã được truyền ban cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể, chúng ta có khả năng được biết thế giới, được nhìn thấy vũ trụ và lịch sử với con mắt của Thiên Chúa, được yêu thương người khác với trái tim của Thiên Chúa, được biến đổi thế giới với đôi tay của Thiên Chúa. Một sự hiểu biết đã được ban cho chúng ta, đến từ nội tâm, từ hơi thở của Thần Khí. Một kiến thức không còn là một cách cắt nghĩa, kiểm tra, sở hữu, nhưng trái lại, là một nghệ thuật sông, một sự chấp nhận được dẫn đến những ánh sáng không ngờ: những ánh sáng nàv không phải ở cuô'i sự suy luận, mà của cuộc hành trình yêu thương với chính Thiên Chúa, một sự hô hâ'p mới và một ham thích sông được đổi mới.

Trong thánh lễ, trước rước lễ, là lời chúc bình an. Hai cừ chỉ này, thật sự, đi đôi với nhau. Trước khi tiếp đón và nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong bánh thánh mà chúng ta sẽ được ăn, chúng ta phải nhận ra sự hiộn diện này trong các anh chị em tham dự thánh lê. Trước khi đón nhận một mẩu của tâVn bánh sự sông duy nhất, của tấm bánh duy nhâ't được bẻ ra cho một thế giới mới của công bằng và bình an, người rước lễ phải nhận ra người bên cạnh (nam hoặc nữ) như là thành viên của cùng một thân mình duy nhất của Đức Ki tô.

Michel Scouamec