SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 11

“ThánhThần sẽ ngự xuống trên bà!”

Lời hứa của sứ thần với Đức Maria rất có ý nghĩa đôi vói chúng ta: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà". Như Thiên Chúa đã nói với ông Môsê: 'Ta sẽ ở với ngươi", khi ông thú nhận sự bâ't lực của mình, thì Thiên Chúa cũng hứa cho chúng ta, như Người đã hứa sự trợ giúp của Thần Khí thánh thiện của Người cho Đức Maria. Tác nhân đích thực của sự thánh thiện là Chúa Thánh Thần, hay nói đúng hơn, là Thần Khí thánh hóa. Bước tiến của chúng ta trên con đường thánh thiện, không phải ở các "việc lành" hoặc ở các "công trạng" của chúng ta, cho dù các niềm ao ước của chúng ta được thể hiện bằng những hành động cụ thể, là quan trọng. Bước tiến của chúng ta tùy thuộc vào điều mà Thẩn Khí thực hiện trong lòng chúng ta khi chúng ta đón nhận Người và để Người hành động.

Như vậy, vấn đề là phải biết tiếp nhận điều mà thánh Phanxicô đờ Xan gọi là thần cảm: ‘"Chúng ta gọi "nguổn cảm hứng" tất cả những sức lôi cuô'n, những chuyển biến, những ý thức hôi lỗi, những ánh sáng và những hiểu biết mà Thiên Chúa thực hiện trong chúng ta, chuẩn bị tâm hổn chúng ta đón nhận các phúc lành của Người qua sự chăm lo và tình yêu của người cha, để khơi dậy, cổ vũ, thúc đẩy và lôi cuô'n chúng ta tới các nhân đức, tới tình yêu Thiên Chúa, tới những quyết định bổ ích, tóm lại, tới tất cả những gì dân chúng ta đến điều thiện vĩnh cửu."

Cha Yves Carron, msfs