|
Ngày 05
Tha thứ là
của Thiên Chúa
Ai tha thứ,
người đó giống Thiên Chúa. "Hãy thương xót, như Cha anh em là Đấng xót
thương."
Phải tha thứ
đến mấy lẩn? có phải bảy lần không? Không, nhưng là bảy mươi lần bảy. (...)
Tha thứ là mở
rộng tâm hồn; là làm cho con tim lớn hơn tội của người khác; là thu hút lôi
của họ vào vực thẳm tình yêu, được mở ra trong đáy lòng mình.
Tha thứ là
cho người khác được may mắn. Là cho họ được khởi động lại, được bắt đầu lại
như mới. Là không nhô't họ trong quá khứ. Là mở lòng họ cho niềm hy vọng,
chuộc lại lôi lầm. Là tin vào bản chất tôt của họ, vượt qua tội lỗi.
Tha thứ là
châ'p nhận sự tự do nội tâm. Là tỏ ra mình lớn hem cái ác, mạnh hơn hận thù,
sâu kín hơn tội lôi. Tha thứ là mở rộng con tim. Là lớn hơn trong tinh nhân
loại.
Căm ghét và
hận thù làm tôi mất niềm vui, mất bình an và thanh thản. Từ chô'i tha thứ
phá hủy tôi, đồng thời phá hủy người khác và cộng đoàn.
Tha thứ là sự
chiến thắng bản thân lớn nhất.
Henri Boulad
|