|
Ngày 02
Thứ bảy đầu
tháng
Một trái tim
luôn trinh trong
Như trong
ngày Truyền tin, sự trinh tiết của Đức Maria tặng bạn vẻ đẹp của một buổi
sáng đầu tiên, từ thời xa xưa mà vẫn đến tới bạn. Ngọn lửa nhiệt tình trở
lại với chúng ta với sự tươi mát của mỗi tân xuân, kích thích chúng ta vọt
lên, như sáng tạo ra cả bản thể chúng ta.
Hãy nhìn xem
tất cả màu xanh bao quanh chúng ta và thâm vào chúng ta, là Đức Maria: xanh
của bầu trời, xanh của làn nước, xanh của cái nhìn, của cái tươi mát nhất,
cũng như trong sạch nhất trong chúng ta: xanh của Thẩn Khí khi Người phủ
cánh, để kéo chúng ta thoát khỏi sức nặng của chúng ta. Ở đó, hơn mọi gương
mặt khác, trong sự trong sạch không tỳ ô' của không trung cao vút, bạn sẽ
khám phá ra gương mặt đích thực của Đức Maria, khi mỗi ngày thế giới nổi rõ
như một lời hứa được tái diễn.
Tất cả là ánh
sáng, tất cả là bình an trong bí ẩn của Nadarét... Làm sao phân biệt giữa
thiên thần và người phụ nữ trẻ? Trong không gian vừa ngăn cách, vừa xích các
ngài lại gần nhau, thì tất cả vô hình đều run sợ và lấp lánh, tất cả cái vô
tận đầy ánh sáng lộ ra và khuôn theo giống các ngài.
Philippe Mac
Leod |