SUY NIỆM HẰNG NGÀY - 2013


Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

Ngày 01
Thứ sáu đầu tháng

Gợi ý về đức tin hôm nay

Trong sách Công vụ Tông đổ, chương 17, ông Phaolô nói với công dân Athêna: "Quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: "Kính thần vô danh."

Ngày nay, người ta còn có thể đọc văn bia này trên nhiều "chính điện" của thế giới. Người có phải là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Đấng chúng ta tin không? Có phải chúng ta loan báo chính Người không? Câu hỏi đáng được đặt ra. "Giới thiệu về đức tin hôm nay", là nhận biết Đức Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng ta, nhưng cũng là nhận biết được những người chúng ta nói với họ, và chúng ta biết ngày nay xã hội phức tạp chừng nào. Có một sự tìm kiếm hạnh phúc. Giữa cuộc tìm kiếm này, chúng ta có bắt gặp được Thiên Chúa hiện diện không? Người ở gần, chan hòa thế giới, nhưng chúng ta có thể gọi tên Người không? Chúng ta có thể giúp con người gọi tên Thiên Chúa được không?

Đôi với chúng ta, Thiên Chúa có một "trái tim" và Chúa muốn con người hạnh phúc, một hạnh phúc xây dựng cả một cuộc đòi. Hãy nhìn về Đấng bị đâm thâu trên thập giá. Từ trái tim Người, Máu và Nước đã tuôn ra cho sự Sống của con người. chúng ta loan báo Thiên Chúa tình yêu, Đấng làm cho chúng ta được sống. Trong sự chiêm ngắm này, chúng ta khám phá nhân loại và Thiên Chúa, là Đấng cứu thoát và cho con người sự sống.

Louis Raymond, msc