Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu 13-2212026

Quý THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC đã cho em được tham dự Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền Giáo ở Burundi Phi Châu trong thời khoảng 10 ngày 13-22/1/2026 vừa qua. Hy vọng quý CRM đã theo dõi loạt 6 bài tường trình của em, trong đó, ở câu cuối cùng, ngay dưới tấm hình Anh Lm Phạm Ngọc Tuấn và em chụp chung, em viết như sau: "Hai anh em Thân Hữu Đồng Công, một linh mục lập dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và một khởi xướng Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, cùng chí hướng thừa sai truyền giáo".

Thật vậy, dù làm gì đi nữa, Anh Lm Tuấn và em tâm phương này vẫn là THĐC thôi. Với chuyến đi sang Burundi Phi Châu đầu năm 2026 này của 2 anh em THĐC chúng em, hay trước đây cùa riêng em với Nhóm TĐCTT ở Ethiopia 5/2024 hay Mozambique 10/2024, cả ở Calcutta Ấn Độ năm 2022 hay ở Mông Cổ vào Tháng 10/2026 này, thì ở một nghĩa sâu xa nào đó, ở một nghĩa hiệp thông mật thiết nào đó, qua THĐC chúng em, Quý CRM chúng ta nói chung và quý Anh LMTS CRM nói riêng, cũng đã đến Phi Châu: hiện diện, thăm viếng và tặng quà ở Ethiopia, Mozambique và Burundi Phi Châu rồi. 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng em được truyền máu truyền giáo của Đồng Công, nhờ đó cánh đồng truyền giáo của CRM không chỉ dừng lại và đọng lại nguyên ở Việt Nam từ Bắc vô Nam, mà còn ở "khắp các dân nước" (Mt 28:19), nhất là ở "tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8) là Phi Châu hiện nay, nơi chúng em đã tới và sẽ tới trong tương lai. Như thế, cho dù chúng em đã xuất dòng, nhưng ước nguyện của Anh Cả sai chúng ta đi "để giữ lấy dòng và để truyền giáo" vẫn được hiện thực nơi chúng em, bởi nếu Dòng không còn ở nơi chúng em thì chúng em cũng chẳng thế nào chú trọng đến sứ vụ và công cuộc "truyền giáo" như vậy.

Với tâm tình và tinh thần "hiệp thông tham gia sứ vụ" truyền giáo của Giáo Hội và với các nhà thừa sai truyền giáo trên khắp thế giới hiện nay, nhất là ở những vùng "ngoại biên" như ở các Giáo phận Miền Thượng du Bắc Việt hay ở Miền Tây Nguyên Trung phần Việt Nam, những nơi "tận cùng trái đất" như ở Phi Châu, và với Tình nghĩa Đồng Công của chúng ta, xin mời quý CRM, nếu chưa biết đến hay chưa có dịp xem loạt bài tường trình của em, với những lời dẫn nhập liên quan đến Đồng Công chúng ta, xin theo dõi ở đường kết nối toàn bộ chuyến đi sau đây: Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi Châu

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh. 

Em tâm phương

0


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974