“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)
Từ Giáo đô Roma sáng ngày Thứ Năm mùng 1/5/2025, em xin chào toàn thể quý AC TĐCTT rất thân mến của em trong LTXC vô biên,
Sáng ngày ĐTC Phanxicô qua đời 21/4/2025, em đã gửi email cho chung nhóm để chúng ta hiệp thông dâng 1 tuần 7 ngày cầu cho LH Thày Cả Giuse Nguyễn Văn Tịnh, một linh mục TĐCTT của chúng ta trong Khóa LTXC XXVII 2017 ở San Jose California và đã qua đời vào chính ngày Chúa Nhật Phục Sinh 20/4 Năm Thánh 2025, hưởng thọ 94 tuổi, như em đã nhận được ai tín từ thân nhân gia đình của Cha:
Hai vợ chồng chúng em, ngay khi nhận được ai tín này và chưa có quyết định sang Giáo đô Rôma tham dự hậu sự của ĐTC Phanxicô, đã có ý định từ Nam California lên San Jose Bắc California để tham dự hậu sự của ngài. Tuy nhiên, sau khi chúng em đã dứt khoát quyết định mua vé máy bay sang Roma, chúng em nghĩ rằng chúng em chắc chắn sẽ bị missed hậu sự của vị linh mục chúng em quen biết từ năm 1980 và rất cảm phúc ngài.
Thế mà sau chuyến Hành hương Năm Thánh Lữ Hành Hy vọng đột ngột của chúng em đại diện chung Nhóm TĐCTT 12 ngày ở Giáo đô Rôma để tham dự hậu sự của ĐTC Phanxicô chúng em vẫn còn có thể tham dự cả của Cha Tịnh nữa, như Cáo Phó từ tang gia của ngài sau đây:
Tạ ơn LTXC và cảm ơn Cha Tịnh kính mến của con đã chờ con để con được nhìn thấy dung nhan Cha lần cuối, sau 5 lần con đã đến viếng thăm Cha trong thời gian 2 năm cuối đời ở Orange County Nam California đầy đau thương cả xác lẫn hồn của Cha. Hai vợ chồng chúng con cũng đã đến thăm Cha hằng năm vào mỗi dịp chúng con lên San Jose mở Khóa LTXC trong thời gian Cha đang hưu dưỡng ở San Jose cho đến khi Cjha được chuyển xuống Orange County.
Con vốn đã cảm mến Cha, một vị linh mục lão thành trí thức nhưng rất đơn sơn chân thành và hết mình phục vụ cộng đồng Dân Chúa ngay từ năm 1975 và ngay khi còn ở trong Trại Tạm cư Pendleton California, và còn càng cảm phục Cha hơn nữa khi Cha là vị linh mục lão thành, học thức cao, thế giá trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ mà đã tự nguyện điền đơn xin gia nhập Nhóm TĐCTT ở San Jose cuối Khóa LTXC XXVII Năm 2017, một nhóm mới mẻ và nhỏ bé do con chỉ là một giáo dân chỉ đáng tuổi học trò của Cha khởi xướng.
Xin Cha chuyển cầu cho con cũng như cho chung Nhóm TĐCTT của Cha được tiếp tục sống tinh thần và đường hướng thương xót của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Vị Giáo hoàng Thừa Sai thương xót đã qua đời Thứ Hai 21/4/2025, ngay sau ngày qua đời của Cha, Chúa Nhật Phục Sinh 20/4/2025. Một thiên duyên tiền định tuyệt vời.
Sau đây là tiểu sử về Cha Cố Giuse Nguyễn Văn Tịnh thân yêu kính mến của TĐCTT chúng ta.

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU
