Lễ Thánh Gia : Chúa Giêsu - Đức Maria - Thánh Giuse
CHÚA LÁNH NẠN SANG AI CẬP
                  Lm Micae Võ Thành Nhân

      Hôm nay, toàn thể Giáo Hội dâng thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Cả Giuse.

       Bài Tin Mừng theo thánh sử tông đồ Mátthêô tuyên đọc trong thánh lễ này đã làm nổi bật vai trò thánh Cả Giuse với việc điều khiển, bảo trợ Thánh Gia Thất. Qua đó, chúng ta thấy ngài là mẫu gương cho các người làm cha, làm chồng noi theo trong đời sống đức tin.

       Người Việt Nam chúng ta thường nói rằng: “Nhà dột từ trên nóc”, nghĩa là nguyên nhân xảy ra trong các gia đình đều từ người cha người mẹ mà ra. Con cái nên người là do cha mẹ đã nên người trước. Con cái hư hỏng cũng là do cha mẹ hư hỏng trước. Thánh Gia Thất trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa, lễ nghĩa gia phong, đùm bọc yêu thương nhau, ra ngoài chị ngã em nâng… là do đời sống của thánh Cả Giuse cũng như Đứ Mẹ. Bởi vì ngài là người công chính, luôn làm theo ý Chúa, sống theo lời Chúa dạy bảo. Ngài là chủ gia đình thật tuyệt vời, là mẫu gương cho con người chúng ta.

       Do đó, qua đời sống gia đình Thánh Gia Thất, chúng ta thấy đời sống đức tin và đời sống nhân thế hòa quyện với nhau nơi gia đình Thánh Gia của Chúa.

       Về đời sống nhân loại, trong gia đình Thánh Gia Thất, thánh Cả Giuse lớn nhất, ngài là chủ gia đình, rồi đến Đức Mẹ, Chúa Hài Nhi Giêsu. Còn về đời sống tâm linh, tôn giáo, Chúa Hài Nhi Giêsu là lớn nhất vì Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, đến Đức Mẹ, rồi thánh Cả Giuse. Như vậy, Chúa Hài Nhi vừa là con của thánh Cả Giuse, vừa là Chúa của ngài.

      1-Chúa Hài Nhi là con của thánh Cả Giuse. Chúa vâng lời thánh nhân trong mọi sự như là một người con hiếu thảo trong gia đình. Chúa được sự bao bọc, chở che, dưỡng nuôi, dạy dỗ của thánh Cả Giuse. Thánh cả Giuse đã ý thức điều quan trọng này là được cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, ngài hết lòng chu toàn công việc Chúa trao phó. Ngài trở thành một người quản gia gia đình Nazarét. Do đó, khi được thiên thần hiện ra báo tin là phải đem Chúa và dẫn Đức Mẹ trốn sang Ai Cập thì ngài vâng lời ngay. Mặc dù lúc này là đem tối. Không phải thánh sử tông đồ Mátthêô vô tình nói lúc thiên thần báo tin là đêm tối: “Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2, 13 – 15).

       Thánh Cả Giuse đã vâng lời và lên đường ra đi cách mau lẹ, chúng ta thấy ngài vâng lời Chúa cách tuyệt đối, không bao giờ hỏi lại Chúa một vấn đề gì cả, dù sau khi vâng lời là bao trùm sự khó khăn, đêm tối.

       2-Chúa Hài Nhi là Chúa của thánh Cả Giuse. Thánh nhân yêu Chúa Hài Nhi bé bỏng cũng là yêu Thiên Chúa. Lo lắng cho Chúa Hài Nhi cũng là lo lắng cho Chúa. Ngài yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình. Ngài là một người quản gia trung thành của Chúa. Chúa thương yêu ngài và ban muôn ơn lành để ngài sống theo thánh ý Chúa.

        Dù thánh Cả Giuse có là cha nuôi của Chúa Hài Nhi, hoặc Chúa Hài Nhi là Chúa của ngài, thánh Cả Giuse vẫn chu toàn tất cả những gì Thiên Chúa trao phó trong tinh thần yêu mến, vâng phục.

       Muốn được như thánh Cả Giuse, các người cha, người gia trưởng trong gia đình phải luôn làm theo lời Chúa dạy bảo. Làm theo lời Chúa dạy bảo thì phải bỏ ý riêng. Dù là những điều trái ý cực lòng. Những điều trái ý cực lòng được ví như những đêm tối của cõi lòng. Phải mau mắn dấn thân, lên đường, không ngại gian lao vất vả để dẫn dắt con cái mình đến với Chúa, làm gương lành, gương sáng, gương tốt cho con cái noi theo.

      Thiên Chúa đã không để cho ngài yên ổn bên Ai Cập, sống ở đâu quen ở đó. Trong lúc tưởng chừng như lánh nạn cư ngụ bên Ai Câp cho đỡ rắc rối, Chúa lại gọi ngài đem Chúa Hài Nhi và dẫn Đức Mẹ về lại quê hương. Ngài sợ vua Hêrôđê ám hại Chúa Hài Nhi nên về  ở Nazarét là miền quê hẻo lánh chứ không phải là nơi phồn hoa đô thị sầm uất để bắt đầu cuộc sống mới, với bao gian nan vất vả. Ngài cũng vâng lời Thiên Chúa. Nếu về cư ngụ ở thành phố thì có vẻ đỡ khổ hơn, điều kiện sống tốt hơn. Nhưng Ngài lại về miền quê thiêu thốn nghèo nàn để nói với chúng ta rằng Chúa muốn sao ngài làm vậy. Vì thế, ý Chúa mới nên trọn, chương trình cứu độ của Chúa mới thành toàn và chúng ta được hưởng nhờ: “Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô” (Mt 2, 19 – 23).

       Lạy Chúa, thánh Cả Giuse vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa qua lời bầu cử của thánh nhân, giúp chúng con sống theo lời Chúa dạy bảo để chúng con được hạnh phúc. Nhất là xin Chúa thương nâng đỡ các người làm cha, làm chồng, cho họ biết luôn chu toàn các công việc Chúa trao phó, để gia đình của họ như gia đình Thánh Gia của Chúa ngày xưa.

       Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Amen.