| Lễ Thánh Gia : Chúa Giêsu - Đức Maria - Thánh Giuse |
| THÁNH GIA, NƠI KHỞI ĐẦU HỒNG ÂN CỨU ĐỘ |
| Lm Thien Ngọc CRM |
|
“Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Ngài” (Tv 127,1) Mùa Giáng Sinh đã về rộn rã trên khắp quê hương và trên toàn thế giới. Với Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật lễ mừng Chúa Giáng Sinh, Giáo Hội hân hoan mừng lễ Thánh Gia Thất. Trong khi hân hoan mừng Đấng Cứu Độ giáng sinh, chúng ta tôn vinh một gia đình rất thánh thiện, là nơi khởi đầu hồng ân cứu độ đó, và là gương mẫu cho mọi gia đình. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin ơn thánh hóa các gia đình, nơi mà Thiên Chúa muốn thành toàn ơn cứu độ cho mỗi một con người trong gia đình đó. Thật vậy, khi giáng trần cứu độ nhân loại, Con Thiên Chúa đã không chọn cho mình một hoàng gia với cung sang điện ngọc. Ngài đã chọn sinh ra trong một gia đình, một gia đình bình thường, đơn nghèo, nhưng thanh cao thánh thiện. Đó là nơi đó Thiên Chúa nhập thể, nhập thế, âm thầm ẩn khuất trong lao động, phục vụ và cầu nguyện, với thân phận làm con của Mẹ Maria và Cha Giuse. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người đã trở nên một người con của nhân loại từ gia đình Nazareth. Nơi đây, Ngài đã được cha mẹ của Ngài cưu mang, sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục theo khía cạnh nhân loại về mọi mặt như trí dục, đức dục, thể dục và các kỹ năng sống. Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, sức khỏe, nhân đức và ân sủng trước mắt Thiên Chúa và loài người. Ngài trở thành người đẹp nhất trong các con cái loài người, thì cũng nhờ cha mẹ của Ngài. Từ nơi Cha Giuse và Mẹ Maria, con trẻ Giêsu học cách cầu nguyện, hiểu biết Kinh Thánh, tập làm việc, biết quan sát hiện tượng, trở nên người, và nên Đấng Cứu Thế. Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa đã dùng nhiều dụ ngôn và câu chuyện thực tế để dạy dỗ dân chúng, khiến cho nhiều người khâm phục vì Ngài giảng dạy không như các thầy luật sĩ biệt phái. Đó là vì Ngài đã học hỏi trong cuộc sống thường ngày ở Nazareth. Nếu như Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại đến cùng, đến nỗi đã cống hiến thời giờ, sức khỏe, quyền năng và cả hiến thân của Ngài trên thập giá, đó là vì Ngài đã nhìn thấy và học nơi tình yêu của Cha Mẹ Ngài đối với nhau, đối với ngài, cũng như đối với Thiên Chúa. Vì thế, sách Huấn Ca đã nói với chúng ta rằng Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái, quyền lợi bà mẹ người củng cố trên người con. Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin người ấy sẽ được nhận lời. Ai yêu kính cha mình sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha sẽ làm vui lòng mẹ. Hỡi kẻ làm con hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người. Khi người còn sống, nếu tinh thần người sa sút thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dễ. Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính của ngươi (x. Hc 3,3-17). Nhìn lại các gia đình thế giới hôm nay, tuy có những gia đình bình an, hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những gia đình đương đầu với nhiều khó khăn, đau khổ, thử thách, bất hòa. Đã có nhiều gia đình bất hạnh dẫn đến chia ly, ly thân và thậm chí ly dị, để lại bao đau khổ cho người trong cuộc và cho con cái của họ. Nguyên do tại đâu? Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Colose nhấn mạnh cho chúng ta phải đầy tràn tình yêu thương nhau trong gia đình. Ngài nói rằng trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Tình yêu làm cho mọi người được hạnh phúc. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách. Cuộc sống dù có nghèo hay bệnh tật hay gặp nhiều đau khổ nhưng nếu có tình yêu thì sẽ có bình an. Vì thế, Thánh Phaolô dạy thêm rằng, xin bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, nguyện cho lời Đức Kitô cư ngộ dồi dào trong anh em. Ngài còn dạy hãy nhiệt thành, khiêm tốn và khôn ngoan: “Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhâu”, dạy hãy siêng năng cầu nguyện: “Anh em hãy dùng những bài thánh ca, thánh vịnh, thánh thi của Thần Khí cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha” (x.Col 3,12-21). Thưa các bạn quý mến, Mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta nài xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse thương chúc lành cho các gia đình, hướng dẫn các gia đình và giúp các gia đình nên thánh thiện. Xin cho mọi người chúng ta biết noi gương Thánh Gia Nazareth, noi gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, để chúng ta tham dự vào hạnh phúc sau này trên gia đình thiên quốc, là Gia Đình Thiên Chúa Ba Ngôi. |