| Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm A |
| KÍNH MỪNG SINH NHẬT ĐẤNG CỨU THẾ |
|
“Khắp nơi bờ cõi địa cầu, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 97,3). Thưa các bạn quý mến, Hôm nay, toàn thế giới hân hoan vui mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người cách đây 2025 năm, tại làng Belem nước Do Thái. Đó là sự kiện Thiên Chúa sai phái Con Một Ngài giáng trần, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để yêu thương và cứu vớt nhân loại khốn cùng tội lỗi. Khởi từ đó, Con Thiên Chúa đã chọn con đường hiệp hành đi cùng nhân loại, đi trên cùng một con đường với nhân loại, chia sẻ kiếp người, chịu trăm bề đau khổ, thậm chí chịu đau khổ và chịu chết cách khổ nhục đau thương dữ dằn nhất, để cứu vớt con người khỏi vực sâu sự dữ, và đưa lên hưởng phúc trường sinh. Hôm nay chính là Sinh Nhật Đấng Cứu Thế. Trước mầu nhiệm diệu kỳ khôn thấu này, thánh Augustino Giám Mục đã thôi thúc chúng ta: “Hỡi con người, hãy thức dậy đi: vì bạn, Thiên Chúa đã làm người. Hãy tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, trỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng bạn. Tôi xin lặp lại: vì bạn, Thiên Chúa đã làm người. Bạn sẽ phải chết muôn đời, nếu Người đã không sinh ra trong thời gian. Bạn sẽ chẳng bao giờ được giải thoát khỏi xác thịt tội lỗi, nếu Người đã không chấp nhận mang xác thịt tội lỗi giống như bạn. Bạn sẽ phải khốn nạn mãi mãi nếu Người không tỏ lòng thương xót bạn. Bạn sẽ chẳng tìm lại được sự sống, nếu Người đã chẳng chết như bạn. Bạn sẽ ngã quỵ, nếu Người chẳng đỡ nâng. Bạn đã phải tiêu vong, nếu như Người không đến. Chúng ta hãy hoan hỷ đón mừng Đấng cứu độ và giải thoát chúng ta đang đến. Chúng ta hãy mừng ngày lễ, ngày mà ánh sáng vĩ đại và vĩnh cửu phát xuất từ ánh sáng vĩ đại và vĩnh cửu đến chiếu sáng ngày vắn vỏi mau qua của chúng ta”. Đại lễ Sinh Nhật Đấng Cứu Thế, kính mừng biến cố Ngôi Lời Thiên Chúa đến trần gian để đồng hành, đỡ nâng và cứu vớt nhân loại chúng ta. Ngài sẽ còn đến lần thứ hai, để ân thưởng những ai trung thành. Phúc thay cho ai như thế! Xin đừng để cõi lòng chúng ta từ chối đón nhận Ngài, vì thực sự cũng đã xảy ra như vậy trong dòng lịch sử : “Người đã đến nhà Người và người nhà Người đã không đón tiếp Người” (Ga 1,11). Nhưng “phàm những ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Và đến lúc thời gian viên mãn khi Chúa đến trần gian lần thứ hai đó, chúng ta sẽ được ở với Chúa Giêsu Kitô cách thực sự, mặt giáp mặt, lòng kề lòng, nên giống Người, nên con Thiên Chúa. Xin tôn vinh chính thực tại cao cả và hạnh phúc vô cùng vô tận này, một thực tại đã đến đang đến và sẽ đến, gọi vắn tắt là NOEL, viết tắt của từ ngữ EMMANUEL, nghĩa là THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA. Nếu như Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, thì chúng ta cũng hãy ở với Ngài và ở với nhau khi cùng nhau ở với Ngài trong tình hiệp thông của đức ái. Hãy cậy nhờ Đức Maria Mẹ Con Thiên Chúa Giáng Sinh, giúp chúng ta khao khát sâu xa và hết lòng kính mời Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa Giáng Sinh, bước vào trong bản thân và cuộc sống của chúng ta, ngự trị trong gia đình chúng ta, để Người làm chủ, điều khiển và đồng hành với chúng ta trong cuộc đời đầy sắc màu vui buồn, sướng khổ, lo âu hy vọng, nhất là dẫn dắt chúng ta đến hạnh phúc đời đời sau cuộc sống trần gian này. Kính chúc các bạn thân yêu một đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh đầy tràn ân phúc, một Năm Mới 2026 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an, trong tình yêu dạt dào ngút ngàn bao phủ của Thiên Chúa Giáng Trần, nhờ Mẹ Maria Rất Thánh và Thánh Cả Giuse. MARY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR |