Chúa Nhật III thường niên - Năm C
CHÚA CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Lm Thiện Ngọc, CRM

“Hôm nay là ngày thánh dâng cho Chúa, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em” (Nkm 8,10) 

Thưa các bạn quý mến,

Tin Mừng thuật lại câu chuyện một lần nọ Thầy Giêsu vào làng Betania, có một phụ nữ tên là Malta đón Người vào nhà. Trong khi Malta bận rộn chuẩn bị bữa ăn thì cô em Maria lại say sưa ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 

Câu chuyện ấy hao hao câu chuyện trong bài đọc một Chúa nhật 3C hôm nay. Khi tư tế thư ký Esdras tìm được sách Luật sau nhiều năm mất tích do thời lưu đày, thì dân chúng Do Thái đã tụ lại đông đảo bên ông để nghe ông đọc, giảng giải sách Luật. Hết thảy tôn kính Lời Chúa một cách triệt để: “Từ sáng đến giữa trưa, ông đứng trước công trường, tại cửa Nước, trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật, tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách Luật, thầy tư tế Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách, thầy mở sách ra trước công chúng, thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả, toàn dân đưa tay lên đáp lại: amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, cuối sát đất” (Nkm 8,2-10). 

Cũng vậy, khởi đầu Tin Mừng của mình, thánh sử Luca đã trang trọng thuật lại một biến cố có ý nghĩa lớn lao. Ấy là bấy giờ, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng Người lang tràn khắp cả miền chung quanh. Người vào hội đường giảng dạy và được mọi người ca tụng. Người về Nazareth nơi Ngươi sinh trưởng và theo thói quen Người vào hội đường đứng dậy để đọc sách và người ta trao cho Người cuốn sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, an ủi những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4,14-21). 

Chắc hẳn Lời Chúa hôm nay muốn mời gọi chúng ta một điều: Hãy đến với Chúa Giêsu để nghe Lời Ngài. Ngài vốn dĩ là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Lời ban sự sống đời đời. Chúa Giêsu yêu thích những người nghe lời Người, như chị Maria gia đình Betani năm xưa, khi chúng ta “ngồi bên chân Chúa” để nghe lời người như chị. Chúng ta muốn để cho lời Thầy Giêsu thấm nhập vào vào huyết quản, con tim, ánh mắt, môi miệng, hành vi, cử chỉ của mình. Chúng ta muốn có những tâm tình của Chúa, mặc lấy con người Chúa, để thay thế những cũ kỹ, bùn nhơ, khiếm khuyết, bất toàn nơi con người yếu hèn mình. Để cho Lời tràn ngập thâm tâm là một hành vi biến đổi chúng ta trở nên người đồng hình đồng dạng với Chúa, trở nên người cưu mang Ngôi Lời trong tâm hồn. Như thế, chúng ta đã noi gương Đức Maria, người đã cưu mang Ngôi Lời trong tâm trí trước khi cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể trong thân thể khiết trinh của mình. Hẳn là những ai ý thức Chúa Kito cần và đủ cho cuộc đời mình, một cuộc đời khác nào mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước, thì mới cần đến sương Lời Chúa tưới mát thấm nhập. Vì thế, Đáp Ca lập đi lập lại điệp ca: “Lạy Chúa, Lời Chúa là thần trí và là sự sống” (Ga 6,64). Và Thánh Vịnh 18 suy tôn ngợi ca Lời Chúa: “Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi đến muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. Xin Chúa nhận lời con công bố, và sự lòng con suy gấm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá Tảng, là Đấng Cứu Độ con” (Tv 18,8-15).

 Chúng ta cần đến Lời Chúa cho tâm trí mù tối và con tim dại khờ ích kỷ của mình, vì Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường, là sức sống, là niềm vui, là hạnh phúc, là sức mạnh nội tâm, như lời một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Duy: “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài làm chất ngất niềm vui, trọn trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai” (Lắng nghe Lời Chúa).

 Nếu Chúa Giêsu yêu thích người đến bên Ngài với tâm trạng khát khao lắng nghe, mong để Lời Ngài thẩm thấu, thì có lẽ vì Người nhận ra tình yêu của họ. Yêu ai thì muốn ở gần, nghe người yêu nói, muốn yêu và được yêu lại. Chúa Giêsu đáng để cho chúng ta lắng nghe, yêu mến và thực thi thánh ý của Ngài, vì Ngài là Chúa, là thầy, là bạn đường, là tri âm và là người yêu của mọi tâm hồn. 

Thưa các bạn quý mến,

Chỉ còn ít ngày nữa là năm cũ khép lại. Năm cũ sắp sửa trôi qua gợi lên cho chúng ta điều này rằng, tôi đã chú tâm tìm kiếm điều gì trong năm cũ? Hẳn chúng ta phải hối tiếc mình đã ít tìm kiếm Chúa và sự công chính của Người. Chúng ta hối tiếc vì tìm hạnh phúc nơi nao, khi đã không kín múc niềm vui, sức mạnh, ánh sáng, qua việc ít ngồi bên Chúa Giêsu và lắng nghe Người. Tìm gặp Chúa nhiều hơn qua cầu nguyện, trong suy gẫm, nơi thánh lễ, trong các biến cố, trong những vấn đề của kiếp người và của riêng mình. Nếu chúng ta ưu tiên đến với Đấng Cứu Thế để tìm kiếm ánh sáng, để được bổ sức cho tâm hồn, để tràn đầy an ủi, niềm vui, hạnh phúc, có lẽ cuộc đời chúng ta đã rất ý nghĩa, không dã tràng, không vô vọng, không loay hoay… Những giờ phút cuối của năm cũ này gợi lên cho chúng ta một dốc lòng mới rằng sẽ tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa. Năm mới sắp đến sẽ là một năm sống gần bên Chúa Giêsu hơn và lắng đọng để nghe Ngài nói. Cùng với Ngài và với tư cách là chi thể trong thân thể Ngài ( Bd 2: 1Cr 12-17), chúng ta hãy là những tâm hồn tông đồ của Ngài, biết sống trọn vẹn cho Chúa và cho tha nhân.

“Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận

Nhân hòa, nhân thịnh, nhân trường sinh”