Chúa Nhật III thường niên - Năm C |
HÔM NAY, ĐÃ ỨNG NGHIỆM KINH THÁNH |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Chúa đến trần gian. Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng vô cùng. Nơi Chúa, không có chuyện binh hùng tướng mạnh, không có những bách trận, bách chiến, bách thắng, oai phong lẫm liệt, hoặc như cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Vì thế mà con người chúng ta dễ dàng đến với Chúa. Đến với Chúa bất kể lúc nào trong cuộc sống, Chúa cũng sẽ đón nhận chúng ta. Sứ mạng của Chúa trước tiên khi Chúa vâng lời Chúa Cha đến với chúng ta là Chúa rao giảng Tin Mừng. Chính Chúa Thánh Thần vâng lời Chúa Cha để ở với Chúa, xức dầu cho Chúa để Chúa thực hiện việc rao giảng Tin Mừng. Như vậy, việc rao Giảng Tin Mừng là của Ba Ngôi Thiên Chúa và Chúa là người thực hiện sứ mạng này đến với muôn người. Đối tượng đón nhận Tin Mừng của Chúa là tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt một ai, ưu tiên trước hết là những người nghèo, những người đau khổ, thiếu thốn, cơ bần, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Đi đôi với sứ mạng rao giảng Tin Mừng là Chúa cứu giúp những người tội lỗi. Những người tội lỗi, họ là những người thu thuế ( Ông Lêvi, ông Giakêô…. ), gái điếm ( chị Maria …), trộm cướp ( Ông trộm lành ). Những người tội lỗi được ví như những con chiên lạc, đồng bạc bị đánh mất. Chúa đi tìm đi kiếm về, và Chúa tha thứ tội lỗi, chữa lành họ, cho họ được sống trong tình yêu Chúa: “ Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗ “ ( Mt 9, 13 ). Khi Chúa cứu chữa những người tội lỗi là Chúa giải thoát con người chúng ta khỏi xiềng xích gông cùm tội lỗi, khỏi sự nô lệ của quỷ ma, thế gian, xác thịt, khỏi sự áp bức đoạ đày cho những đam mê xác thịt, nhục dục, tham sân si và nhất là Chúa cho chúng ta được tự do làm con của Chúa: “ Chính Ta sẽ chăn dắt chúng ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thương. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm, con nào bị thuơng, Ta sẽ băng bó, con nào bệnh tật, sẽ sẽ bồi dưỡng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng “ ( xEd 34, 15 – 16 ). Con người chúng ta nằm dưới ách thống trị của tội lỗi hàng ngàn năm, có biết bao nhiêu là hậu quả tương ương, hoạn nạn chúng ta phải nhận lấy như: Câm, điếc, đui mù, tàn tật, què quặt, bại liệt, phong cùi, quỷ ám, sự chết….Chúa sẵn sàng ra tay cứu chữa chúng ta, ai có bệnh là được Chúa thương cứu chữa, bất kể là họ có đạo hay không có đạo. Như vậy, thời đại Chúa đến ở với chúng ta là thời đại ân phúc, ơn lành, ân tình Chúa ban cho chúng ta. Con người chúng ta thật hạnh phúc được sống trong tình yêu của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy biết nghe lời Chúa rao giảng, đón nhận thánh ý Chúa, làm theo những gì Chúa dạy dỗ, để chúng ta được Chúa xót thương nhiều hơn, bảo vệ, chở che, gìn giữ chúng ta nhiều hơn: “ Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chuyển những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam vca62m, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng “ ( Lc 4, 18 – 19 ). Tâm tình mà chúng ta cần phải có khi sống trong tình yêu của Chúa là tâm tình vui mừng và biết ơn Chúa. Niềm vui và sự biết ơn này cũng giống như dân Chúa ngày xưa sau bao năm xa cách quê hương xứ sở, không còn được diễm phúc nghe công bố lời Chúa nữa, thì hôm nay được Chúa cho trở về quê nhà, được thầy Esdras đọc sách luật cho nghe, dân Chúa vui sướng, khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, để rồi tạ ơn Chúa muôn vàn vì đã đoái thương cho dân Chúa được như ngày hôm nay: “ Ngày hôm nay thương thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng khóc lóc. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy ăn thịt béo và uống rượu ngoan, hãy gởi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em “ ( Neh 8, 8 – 10 ). Như thế, tâm tình vui mừng, biết ơn, tạ ơn Chúa là chúng ta hãy thay đổi đời sống chúng ta theo những gì Chúa dạy bảo trong lúc Chúa rao giảng Tin Mừng. Chắc chắn Chúa rất vui thích ở với chúng ta khi chúng ta làm theo ý Chúa, Chúa vui thích ở giữa dân Người. Lạy Chúa, thánh sử Luca là một nhà văn, ngài đã dùng khả năng ngôn ngữ của mình để cộng tác với Chúa, viết sách Tin Mừng của Chúa cho chúng con: “ Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận “ ( Lc 1, 1 – 4 ). Do vậy, chúng con là độc giả của ngài. Vì thế khi chúng con đọc sách Tin Mừng của Chúa theo thánh Luca. Chúng con suy gẫm, chúng con thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu vô cùng, thấy tội lỗi của chúng con, thấy được con đường đi đến với Chúa trong tương lai. Do đó, chúng con xin Chúa cho chúng con vui mừng hân hoan, xin Chúa phá tan sự mê mụội, ngu dốt, điếc lác của chúng con, khai sáng con mắt đức tin của chúng con, xin Chúa cho chúng con biết kính sợ Chúa, sống theo lời Chúa dạy, nhờ đó, Chúa sẽ là Đá Tảng, là Đấng Cứu Độ chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Amen.
|