Chúa Nhật II thường niên - Năm C
PHÉP LẠ CANA
            Lm Micae Võ Thành Nhân

         Bữa tiệc cưới ở Cana xứ Galilêa có được là do tình yêu đôi lứa của hai người nam và nữ tự nguyện đến với nhau làm vợ làm chồng và sống suốt đời. Mặt khác, bữa tiệc cưới này được đông đảo mọi người cùng tham dự, rộn ràng niềm vui, tiếng nói, tiếng cười, tay bắt mặt mừng còn do những mối thân quen, nghĩa ân, nghĩa tình, tình làng nghĩa xóm của bà con lối xóm gần xa, ruột thịt với gia chủ.

        Chúng ta biết rằng tình yêu là nên bữa tiệc cưới này, nhưng còn một điều rất quan trọng, tuy không là chính, không có nó thì không được. Chính vì có nó mà tình yêu của đôi bạn thêm mặn nồng hơn, mối dây ân tình giữa gia chủ và thực khách, giữa các khách mời với nhau thêm đậm đà thắm thiết hơn. Đó chính là rượu, vì thế mà người Việt Nam chúng ta thường nói: “ Chén rượu là đầu câu chuyện “, “ Ly rượu đầu xuân là khởi đầu năm mới “, “ Dục phá thành sầu duy hữu tửu “.

        Chúa, Đức Mẹ, và các tông đồ của Chúa cùng được mời dự tiệc cưới. Bữa tiệc diễn ra suông sẻ, vui vẻ, mọi người cùng hào hứng, phấn khởi, nâng ly chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, dòng họ hai bên hồn an xác mạnh, cùng cộng tác với nhau để lo cho gia đình mới này có điều kiện mà làm ăn sinh sống, phát triển mọi bề trong hôn nhân gia đình đạo cùng như đời.

       Trong lúc cao điểm của niềm vui đó thì bỗng hết rượu: “ Khi ấy, có tiệc cưới Cana, xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa ở đó. Chúa và các môn đệ cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa nói với Chúa: Họ hết rượu rồi “ ( Ga 2, 1 – 2 ). Hết rượu, đồng nghĩa với việc niềm vui bị sút giảm, kèm theo đó là ít tiếng nói, ít nụ cười rôm rã, ít lời bàn tán qua lại xôn xao về cuộc sống hơn, và có thể là mối dây nghĩa ân sẽ lõng lẻo, nhạc nhòa hơn, lạc điệu hơn.

        Không biết khi tổ chức tiệc cưới hôm nay, gia chủ có tính toán cho đủ rượu hay không ? Chắn chắn là có tính đủ rượu. Nhưng thiếu rượu lúc này nằm ngoài sự dự định của gia chủ. Thực khách được mời không hơn không kém so với danh sách. Có lẽ vì bữa tiệc cưới hôm nay quá vui, cho nên rượu được khách uống nhiều hơn bình thường. Vì thế mà bị thiếu: “ Chúa cho con người kiếm ra cơm bánh…..chế rượu ngon cho phấn khởi tấm lòng…nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ “ ( Tv 103, 14 – 15 ).

      Khi tiệc cưới giữa chừng mà thiếu rượu như thế, gia chủ bẽ bàng với mọi người, sẽ mang tiếng là người không biết ăn biết ở, thiệt hơn với bà con thân thuộc, xóm giềng. Biết nói làm sao trong tình thế này. Nếu sai bảo gia nhân đi ra ngoài các hàng quán mà mua, không biết có được, có kịp không ? Các khách mời có chịu ngồi đó chờ đợi không ? Nếu vì thiếu rượu mà chờ cho có rượu mua về để tiếp tục uống thì người đời lại cho rằng chúng mình không biết cảm thông với gia chủ, chỉ biết ăn uống cho thỏa thích, không cần biết ai. Trong tình hình “ Tiến thoái lưỡng nan “ như thế, có Chúa và Mẹ ở đó, và Mẹ nhanh hơn ai hết, Mẹ cầu khẩn Chúa “ Họ hết rượu rồi “ ( Ga 2, 3 ). Chúa đã nghe lời cầu xin của Mẹ và Chúa đã làm phép lạ biến nước lã thành rượu ngon cho mọi người dự tiệc hôm đó, nhất là gia chủ được vui vẻ tấm lòng: “ Và Chúa bảo họ: Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc! Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết ….” ( Ga 2, 8 – 9 ).

       Cuộc đời của chúng ta được ví như một bữa tiệc cưới. Có lúc chúng ta tràn đầy niềm vui hạnh phúc, bình an. Nhưng cũng có lúc chúng ta đau buồn, đầy tràn những giọt nước mắt trên khuôn mặt ( Đây là lúc chúng ta thiếu rượu cuộc đời ). Rượu ở đây được ví là những ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta không còn ân rình với Chúa nữa, chúng ta sẽ sống xa Chúa dần, mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa sẽ nhạt nhòa theo năm tháng ngày giờ. Từ đó, kéo theo tình yêu chúng ta với anh chị em của chúng ta bị đổ vỡ, lúc này chỉ còn là hận thù, oán trách, nhiếc mắn, thở than, chia rẽ, sự chết chóc mà thôi.

      Chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta ân sủng, tình yêu: “ Chúa sẽ cất chiếc khăn tang, sẽ lau sạnh nước mắt trên mọi khuôn mặt “ ( xIs 25, 7 - 9 ) để rồi cuộc sống của chúng ta được tràn đầy tình yêu, ân sủng của Chúa trở lại.

       Xét cho cùng, để cuộc đời chúng ta tràn đầy tình yêu, chúng ta cần có Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ban phát muôn ơn cho chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta là một bữa tiệc, có Chúa đến tham dự, ở với chúng ta, chúc lành cho chúng ta: “ Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người  ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định “ ( Cor 12, 11 ).

       Lạy Chúa, Chúa thương yêu chúng con vô cùng, Chúa luôn luôn ra tay nâng đỡ chúng con mọi nơi mọi lúc, nhất là những khi cuộc đời chúng con tăm tối mịt mù, thiếu vắng tình yêu của Chúa. Vì thế, xin Chúa thương ban cho chúng con biết không ngừng ca ngợi tôn vinh danh thánh Chúa, loan truyền những việc lạ lùng của Chúa trước mặt muôn dân để mọi người cùng đến với Chúa, thờ phượng Chúa, cầu khẩn Chúa như chúng con.

       Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Amen.