| Chúa Nhật XII thường niên - Năm C |
| BẢO THẦY LÀ AI ? |
| Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
Thưa anh chị em, Trong ba năm rao Tin mừng, Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền và làm rất nhiều phép lạ như: Biến nước thành rượu; hóa bánh ra nhiều, xua trừ ma quỉ; chữa các bệnh tật; cho kẻ chết sống lại….với những việc lạ lùng như thế, nên dân chúng lấy làm thắc mắc: người thì bảo là Gioan Tẩy giả nay sống lại; kẻ thì cho là Êlia hay một tiên tri nào đó… nhưng Chúa Giêsu vẫn giữ thinh lặng vì chưa đến lúc thuận tiện. Thế rồi, sau khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ “Người ta bảo Thầy là ai?”, và: “ Các con bảo Thầy là ai?”. Lập tức, Phêrô đại diện cho nhóm mười hai trả lời: “Thầy là Đức Kitô, Con của Thiên Chúa”. Khi tuyên tín như thế, Phêrô chưa hiểu nhiều về sứ mạng của Đấng Messia, Đấng được xức dầu, gọi là Kitô. Vì thế nhân cơ hội này, Chúa Giêsu mặc khải cho các ông biết về sứ mạng Thiên sai của mình: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ loại trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”. Chúa Giêsu còn công khai nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ năm xưa nay Chúa cũng hỏi chúng ta “Còn chúng con, chúng con bảo Thầy là ai?”. Chúng ta có thể trả lời theo hai cách: Cách thứ nhất trả lời như thánh Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa”. Hay chúng ta có thể lặp lại lời trong kinh tin kính: “Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa…”. Trả lời như vậy thì rất đúng, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết có sẵn trong sách Giáo lý thôi. Cách thứ hai là trả lời theo kinh nghiệm của bản thân. Nghĩa là sau khi suy nghĩ, cảm nghiệm như thế nào thì nói lên cách trung thực như vậy. Theo cách này thì câu trả lời không dễ chút nào. Bởi vì, khi tuyên tín Chúa Giêsu là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, là phải mặc lấy Đức Kitô, sống như Ngài đã sống, suy nghĩ như ngài đã suy nghĩ, yêu như ngài đã yêu, và chấp nhận con đường khiêm hạ, từ bỏ, hiến thân phục vụ như Ngài. Hay nói cách khác: là phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, thì lời tuyên tín kia mới có giá trị. Anh chị em thân mến, Trước khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Ngài, thì Ngài đã theo chúng ta trước rồi. Ngài theo chúng ta rất nhiều, theo kiên trì, theo quyết liệt lắm, để thể hiện tình yêu thương của một Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thật vậy, Ngài từ bỏ trời cao xuống đất thấp để theo chúng ta. Ngài từ bỏ địa vị Thiên Chúa để theo chúng ta. Ngài từ bỏ thiên đàng vinh phúc xuống trần gian để theo chúng ta. Rồi Ngài theo chúng ta bằng tất cả tình yêu thương để cứu độ chúng ta. Ngài theo chúng ta hơn chúng ta theo Ngài nhiều lắm. Nên Ngài mời gọi chúng ta khi muốn theo Ngài thì trước hết cần phải hiểu Ngài là Đấng đã đi bước trước. Nếu như Chúa mời gọi chúng ta bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày để đi theo Chúa, thì đó cũng là con đường mà Chúa muốn chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời của mình. Ngài từ trời cao xuống thế để theo chúng ta, không phải làm theo ý riêng của mình, nhưng Ngài đã bỏ mình, bỏ ý riêng của mình để làm theo thánh ý Chúa Cha. Ngài vác thập giá cũng là những cái giá mà Ngài phải trả, để minh chứng tình yêu thương của một vị Thiên Chúa đi theo con người. Vì thế, khi mời gọi chúng ta phải từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà đi theo Chúa, thì cũng có nghĩa là Ngài mời gọi chúng ta bước theo con đường mà Chúa đã đi qua. Hãy sống theo kinh nghiệm mà Chúa đã sống. Chúa không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng Ngài bảo chúng ta vác lấy thập giá mình. Mỗi người một thập giá, mỗi ngày một thập giá, Thiên Chúa không bao giờ đặt một thập giá nặng hơn đôi vai của chúng ta. Nếu chúng ta vui lòng vác thánh giá do Chúa an bài gửi đến, dưới bất cứ hình thức nào, thì thánh giá sẽ mang lại cho chúng ta giá trị vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để gắng bước đi theo con đường Chúa đã đi. Chính con đường đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc đích thực. Amen. |