Chúa nhật III thường niên - Năm B
KÊU GỌI, CHÊ GHÉT, SÁM HỐI
Phó tế GB Nguyễn Văn Định
Bài đọc 1: Giô-na (3:1-5; 10). “Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.” (câu 5)

a/ Chúa đã nói qua nhiều biến cố, tôi làm gì để chứng tỏ nghe Chúa?

b/ Ngoài việc đi lễ, đọc kinh…, bạn cần có đời sống đạo thế nào ?

Bài đọc 2: 1 Cor7:29-31: “kẻ hưởng những của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (câu 31)

a/Của cải chỉ cần khi ở trần gian, tôi đã dùng của cải như thế nào?

b/Thế gian chóng qua, tại sao bạn lại hưởng thụ quá đến độ bị sa lầy?

Tin Mừng: Mác-cô (1:14-20). Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”(câu 15)

a/ Thế giới mỗi ngày một thay đổi, tôi thấy thời thế hôm nay thế nào?

b/ Thiên Chúa đang đến gần, thái độ sống của bạn hiện tại làm sao?

c/ Chúa muốn tôi sám hối, vậy sám hối là cần làm ngay những gì?

Chúa muốn nói gì với tôi – Tôi nói gì với Chúa ?

1/ Sám hối bằng việc làm: Chúa đã dùng ông Giôna để nói bóng về sự sống lại của Đức Giêsu và dùng ông kêu gọi người dân Nivinê sám hối, từ lớn tới nhỏ, họ đã tin vào Lời Chúa, họ công bố lệnh ăn chay, mặc áo vải thô, bỏ đường gian ác, nên Chúa không phạt nữa. Còn tôi thì sao? Xin dạy con thực thi đường lối của Chúa.

Là Tín hữu tôi cần sám hối theo lời Chúa : Canh tân đời sống bằng việc làm như ăn chay là bỏ những thói hư tật xấu, tránh bất công, mặc áo vải thô là sống đơn giản, giúp đỡ người nghèo khổ v..v…

2- Thời gian không còn nữa: Thánh Phaolô cho tôi biết Ngày Chúa đến lần thứ hai sẽ đến với bạn, nên phải sống cẩn thận hơn. Vì thật ra thế giới này đang qua đi, nên bạn hãy dùng mọi thứ như không dùng, hưởng như không hưởng, nghiã là chỉ dung như phương tiện, biết dừng lại.! Thuật ngữ hàng hải nói: Thời gian đã cuốn buồm lại: cho tôi biết thời gian ngắn ngủi và ngày Chúa quang lâm phải đến, tức là thế giới Thiên Chúa ngự trị, đã đến với chúng ta rồi.

Không phải Phaolô kêu gọi bạn sống lơ là với những điều Chúa ban; nhưng ông muốn bạn biết tỉnh thức, không qúa đam mê hưởng thụ để bị sa ngã. Vì mọi sự đều tạm bợ chóng qua, Chúa ban cho bạn dùng để nhờ đó bạn đạt đến cuộc sống vĩnh cửu trong Ngài..

3- Canh tân đời sống của bạn: Chúa muốn tôi hãy canh tân đời sống bằng ba giai đoạn: A/ Thời kỳ đã mãn: thời hiện tại của tôi sắp hết và thời cánh chung đang tới. B/ Triều đại Thiên Chúa đã đến gần: Ngài muốn tôi hãy đổi mới đời sống mỗi ngày. C/ Anh em hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng: Thay đổi tâm tình, đổi não trạng, hối hận, đổi hướng đi triệt để, buớc vào cuộc sống mới với Chúa.

Bốn môn đệ đáp lại Chúa cách mau mắn, các ông sẵn sang từ bỏ gia đình để đi theo Chúa. Còn bạn đáp lại tiếng Chúa gọi thế nào?

C- Câu Kinh Thánh thúc đẩy tôi chọn Sống tuần này: ( Mc 1,17)

“CÁC ANH HÃY THEO TÔI, TÔI SẼ LÀM CHO CÁC ANH TRỞ THÀNH NHỮNG KẺ LƯỚI NGƯỜI NHƯ LƯỚI CÁ”

D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống với Lời Chúa :

Lạy Cha, Đức Giêsu đã nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và Tin vào Tin Mừng. Con quyết dứt bỏ dây giam cầm vì tật xấu đam mê, dẹp bỏ bất công từ trong gia đình đến ngoài cộng đồng, đang chồng chất lên vai mọi người. Biết bao người đã bán đổi thân xác để đổi lấy miếng ăn cho họ và gia đình. Xin Thần Khí Chúa hãy mau đến để canh tân con và bộ mặt trái đất này.

Hoa thơm cỏ lạ: TỘI LỖI RƯỚC LẤY HÌNH PHẠT; XƯNG TỘI BẢO ĐẢM ĐƯỢC THA THỨ./ Sin invites judgment; Confession ensures forgiveness.

CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30)

Phó tế: GB Nguyễn văn Định. * johndvn@yahoo.com