| Lễ Chúa Giáng Sinh - Năm A |
| TÌNH YÊU GIÁNG SINH |
|
Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
|
|
Thưa anh chị em, Mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, trước hết chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, đã bày tỏ yêu thương gắn kết với nhân loại chúng ta. Thật vậy, vì thương xót nhân loại, nên Chúa Giêsu từ trời cao xuống đất thấp để đi vào lịch sử của con người. Ngài nhập thể làm người sinh hạ tại Bêlem, trong đất nước Do thái. Bêlem là nơi Chúa chọn để mở ra một trang sử mới cho chương trình cứu độ. Bêlem được diễm phúc làm chiếc nôi cho Chúa sinh ra. Là một Thiên Chúa quyền năng, nhưng khi đến với nhân loại, Ngài không chọn cho mình sinh ra trong hoàng tộc vương giả, mà lại sinh ra trong một gia đình dân dã nghèo hèn. Ngài muốn hòa nhập với gia đình nhân loại chúng ta. Là một Thiên Chúa giàu sang, nhưng Ngài không sinh trong lâu đài gác tía dành cho các bậc vua chúa, mà lại sinh trong hang lừa máng cỏ giữa mùa đông giá rét. Qua đó, Ngài muốn đồng cảm với những con người khốn khó bần cùng. Có một em bé đang chơi nhìn thấy máy bay bay ngang qua trên bầu trời, em hỏi: Ba ơi! Làm sao người ta leo lên trời để vào được trong máy bay? Ba em giải thích “ người ta không thể leo lên trời để vào máy bay, nhưng máy bay đáp xuống đất để cho hành khách đi lên”. Vì lòng thương xót, Chúa Giêsu từ trời cao xuống đất thấp để dẫn đưa con người lên trời. Ngài là gạch nối yêu thương giữa đất với trời. Ngài viết nên câu chuyện tình sử giữa Thiên Chúa và con người. Ngài đến với nhân loại trong hình hài của một con người. Nói tiếng nói con người, Ngài mang kiếp phàm nhân, giống con người mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, hầu nâng con người lên địa vị làm con Thiên Chúa. Cho nên, lễ giáng sinh là lễ của niềm vui. Niềm vui này không chỉ riêng người Công giáo mà còn trở thành niềm vui chung cho tất cả mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc. Khắp nơi, người ta dựng những cây thông cao thấp khác nhau. Từ trong nhà ra ngoài đường phố, người ta trang trí những ngôi sao lấp lánh, những thiên thần bay lượn, những dây đèn rung rinh rực rỡ đủ mọi màu sắc. Khắp nơi vang vọng những bài thánh ca giáng sinh thu hút lòng người. Những hang đá lớn nhỏ mang nhiều dáng vẻ khác nhau, làm cho lòng người thêm rộn rã vui tươi, với những cảm giác linh thiêng thật tuyệt vời, mà chỉ ngày lễ Giáng sinh mới có thể đem lại. Nhưng đó chưa phải là lý do chính yếu của niềm vui giáng sinh. Lý do sâu xa nhất của niềm vui giáng sinh chính là mừng kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở với con người. Ngài mang bình an đến cho con người; giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Lễ giáng sinh cũng là lễ của quà tặng. Hằng năm, vào dịp tháng 12 đổ về, các hàng quán bày bán những đồ kỷ niệm mang tính giáng sinh rất nhiều, qua đó, chúng ta thấy con người cũng muốn tặng quà cho nhau và kèm theo những lời chúc tốt đẹp may mắn trong dịp đại lễ. Thiên Chúa Ngài cũng tặng quà cho nhân loại. Món quà mà Thiên Chúa tặng ban đó chính là Con Một của Ngài. Như lời ngôn sứ Isaia đã nói trong bài đọc I: “Bởi lẽ một người Con được ban tặng cho chúng ta... Tên Ngài là Cố vấn kỳ diệu, người Cha muôn thuở; Ông Vua Thái bình” (Is 9,5). Cuối cùng, lễ Giáng sinh cũng là lễ của gặp gỡ. Ngoài dịp tết theo truyền thống dân tộc, thì không có dịp nào con người gặp gỡ nhau cho bằng dịp lễ Giáng sinh. Người ta gặp gỡ nhau nơi các thánh đường đi viếng xem hang đá và chia sẻ niềm vui cho nhau. Thiên Chúa cũng muốn gặp gỡ con người. Mầu nhiệm Giáng sinh chính là cuộc gặp gỡ giữa đất với trời, giữa Thiên Chúa và con người. Về phía Thiên Chúa, Ngài đã vượt qua một chặng đường dài từ trời cao đi xuống để gặp gỡ con người. Ngài từ bỏ địa vị Thiên Chúa hạ mình xuống để gặp gỡ và ở cùng chúng ta. Về phía nhân loại, con người chỉ cần bước đi một quãng đường ngắn, như các chú mục đồng ở Belem; hay một quãng đường dài hơn như các Đạo Sĩ ở Phương Đông là chắc chắn sẽ gặp được Hài nhi Giêsu, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm Giáng sinh. Nào chúng ta hãy vui lên, vì Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót nên tặng ban cho nhân loại người Con Một yêu dấu của Ngài. Nào chúng ta hãy vui lên và mở tiệc ăn mừng nơi bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Nào chúng ta hãy vui mừng, vì Ngôi Hai Thiên Chúa đến đem lại nguồn bình an và hạnh phúc cho con người. Xưa kia dân tộc Do thái vì bất trung với lời Giao ước, họ bị lưu đầy, sống kiếp nô lệ, chính vì thế mà đêm ngày họ khao khát Đấng Thiên Sai đến giải thoát. Ngày nay, con người bị tình, tiền, tài, danh vọng... vây hãm khiến con người ít còn thời giờ dành cho Chúa và dành cho nhau; cho nên Hài Nhi Giêsu đến mở ra một thế giới mới của tình thương, thế giới của lòng thương xót, để con người biết sống nối kết vòng tay nhân tình nhân nghĩa với nhau trong tình anh em con cùng một Cha trên trời. Anh chị em thân mến, Mừng lễ Chúa giáng sinh, chúng ta chung lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì xót thương nhân loại lỗi lầm, nên thương ban người Con Một của Ngài, để nối kết tình nghĩa giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, vì thương xót nhân loại thiếu vắng tình thương, nên ngài xuống thế dạy cho con người biết về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Đồng thời đem lại nguồn bình an hạnh phúc và tha thứ tội lỗi cho con người. Ước gì mỗi lần mừng lễ Chúa giáng sinh, xin cho chúng ta cảm nghiệm thật sự tình thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, để rồi chúng ta cũng biết sống lòng thương xót đó bằng việc sống tình liên đới quan tâm đến nhau, cảm thông và tha thứ cho nhau. Đó là ý nghĩa cao cả nhất mà mầu nhiệm Chúa giáng sinh mời gọi chúng ta. Xin kính chúc quí Cha, quí ông bà anh chị em tràn đầy niềm vui và bình an trong đêm hồng phúc và suốt mùa Giáng Sinh. Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban muôn phúc lành, ơn thánh và tình yêu của Ngài trên tất cả mọi người chúng ta. Nguyện xin cho mỗi người chúng ta thật sự gặp gỡ Đấng đã đến và ở với chúng ta. Kính chúc Quí Cha và anh chị em năm mới 2017 dồi dào sức khỏe, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi và đạt được những ước nguyện. Amen. |