| Chúa Nhật IV mùa vọng - Năm A |
| MARIA, NGƯỜI MẸ MÙA VỌNG |
| Lm, Gioan M. Nguyễn Thiên Khải, CMC |
|
Thưa anh chị em, Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy trong mùa Vọng có những khuôn mặt tiêu biểu cho việc trông chờ Đấng cứu độ đến. Chẳng hạn như là: ngôn sứ Isaia, Gioan Tẩy Giả, cụ già Simêon, bà tiên tri Anna và cuối cùng là Mẹ Maria, nhưng càng gần đến lễ Giáng sinh thì khuôn mặt của Mẹ Maria càng nổi bật lên, bởi vì Đức Mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mầu nhiệm Giáng sinh. Bằng chứng là các bài đọc hôm nay đều nói đến vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Trong bài đọc I, trước Chúa giáng sinh khoảng 700 năm, Thiên Chúa dùng miệng ngôn sứ Isaia loan báo: “ Này đây, một Trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu....” (Is 7,14). Còn trong bài Tin mừng, thánh sử Matthiêu dùng lời của vị ngôn sứ nhắc lại cho dân Do thái biết: “ Này đây, một Trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23). Thiên Chúa vì lòng thương xót, Ngài tặng ban cho toàn thể nhân loại một món quà vô cùng vĩ đại, cả vũ trụ này không thể chứa nổi. Ấy thế mà, Mẹ Maria là người diễm phúc đón nhận và cưu mang, để rồi sinh ra ở Bêlem, tại nước Do thái. Món quà Thiên Chúa Cha tặng ban chất chứa cả một kho tàng ân sủng không bao giờ vơi cạn. Món quà này có tên gọi là Emmanuel. Đây là món quà cao quí nhất, mà Mẹ Maria là người đón nhận đầu tiên. Chúa chọn Đức Mẹ tựa như “bao bì” chứa đựng Đấng ban nguồn ân sủng. Đây là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho Mẹ Maria, nhưng đồng thời nhờ Đức Mẹ cộng tác với ơn Chúa bằng đời sống đức tin và khiêm nhường. Đức Mẹ khiêm nhường trong đời sống bình dị. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Sống trong một thôn làng Nazarét nào có cái chi hay!. Ngày ngày chu toàn những công việc rất đỗi tầm thường. Chẳng hạn như: nấu nướng, may vá, dọn dẹp nhà cửa... như bao nhiêu cô thiếu nữ khác. Thế nhưng, chính trong môi trường âm thầm ấy mà Đức Mẹ được Chúa chọn làm Mẹ Đức Chúa Trời. Đức Mẹ khiêm nhường trong cách ứng xử. Khi thiên thần Gabriel báo tin Mẹ sẽ thụ thai và sinh con, thì Mẹ khiêm tốn đáp lại: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Khi đi thăm chị họ Êlisabét, bà Êlisabét chúc mừng: “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm”, thì Đức Mẹ đáp lại “Phận nữ tì hèn mọn, được Chúa đoái thương nhìn tới, nếu được ơn này ơn nọ là do lòng thương xót Chúa thương ban mà thôi”. Đức Mẹ khiêm nhường trong đời sống phục vụ. Vừa hay tin chị họ Êlisabét mang thai khi tuổi về già, Tin mừng thánh Luca ghi lại, Đức Mẹ với thái độ vội vả lên đường vượt núi băng rừng, bất chấp đường xá xa xôi. Mẹ đến đó để chia sẻ niềm vui với người Chị họ; đồng thời ở lại phục vụ giúp đỡ Chị họ ba tháng trời. Chúng ta không biết khi đi Mẹ mang theo những gì, nhưng tin chắc rằng: Mẹ Maria mang Hài Nhi Giêsu đến cho gia đình ông Giacaria. Đức Mẹ khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa. Ngay từ ba tuổi, Mẹ dâng mình trong đền thờ là có ý sống đời trinh khiết thuộc trọn về Chúa, nhưng khi Thiên Chúa ngõ lời muốn Đức Mẹ cưu mang và hạ sinh Đấng cứu thế, thì Đức Mẹ mau mắn từ bỏ ý riêng để cộng tác vào chương trình cứu độ. Anh chị em thân mến, Khi được cưu mang Hài nhi Giêsu trong lòng, Mẹ Maria không giữ riêng cho mình, nhưng vội vả mang Chúa đến cho người khác. Chúng ta cũng vậy, mỗi lần đi tham dự bàn tiệc thánh chúng ta được rước lấy Chúa Giêsu vào lòng. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta đừng giữ riêng cho mình, nhưng hãy mang Chúa đến chia sẻ cho người khác, bằng nghĩa cử yêu thương và quan tâm phục vụ như Đức Mẹ. Cuối cùng, thưa anh chị em, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh, không biết bao nhiêu triệu hang đá được làm ở trên toàn thế giới, nhưng có lẽ cái hang đá mà Chúa Giêsu mong chờ nhất, đó là chính tâm hồn của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta làm hang đá bên ngoài thật lộng lẫy, thật tốn kém mà Chúa Giêsu chưa đến được tâm hồn của mình thì điều đó thật vô nghĩa, và như vậy thì việc mừng kỷ niệm Chúa giáng sinh chỉ là hình thức bên ngoài. Cho nên hôm nay là Chúa Nhật cuối của mùa Vọng, chúng ta được mời gọi để cùng nhau nhìn lên gương Mẹ Maria, người Mẹ của mùa Vọng. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta học cách khiêm nhường giống như Đức Mẹ. Khiêm nhường trong đời sống bình dị, trong cung cách ứng xử, trong đời sống phục vụ và khiêm nhường sống theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời… Có như thế, hi vọng việc mừng lễ Chúa Giáng Sinh năm nay, không phải là cử hành mang tính lễ hội vui chơi nhộn nhịp từng bừng bên ngoài, rồi qua đi như bao mùa Giáng sinh khác, nhưng là cử hành thực sự của chính tâm hồn. Để từ đó, ơn bình an của Chúa Giáng sinh sẽ đến trong tâm hồn, đến trong cuộc đời, và đến trong gia đình nhân loại của chúng ta. Amen. |