Chúa Nhật XVI thường niên - Năm A
NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ KẺ GIAN ÁC
Huyền Đồng
* THE SAINTS AND THE EVILDOERS *

Bài đọc 1: Khôn ngoan 12,13; 16-19 =Lòng thương xót của Chúa / God's Mercy

Bài đọc 2: Rôma 8, 26-27=Lời cầu nguyện của Thánh Thần / Intercession of the Spirit.

Tin Mừng: Math. 13, 24-43 = Hạt giống tốt và cỏ lùng / The Good seed and the weeds

A. Tôi Cảm nghiệm Sống và chia sẻ 3 bài đọc trên: ( Reflections, live out and share )

1/ Trong bài Tin Mừng Đức Giêsu đã cho tôi thấy:

Người kia gieo giống tốt vào ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Chúa muốn nói với tôi ở trần gian này có cả người tốt và kẻ xấu ở lẫn lộn. Tôi cần có những đức tính nào trước xã hội nhiều tội ác này? Tuổi trẻ gia đình đang sa đọa mong đợi gì ở nơi tôi?

A man who sowed goog seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came ( Mat. 13, 24-25)

2/ Đức Giêsu nói về ngày tận thế:

Con Người sẽ sai các thiên thần của Người, tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác ra khỏi Nước của Người. Thiên Chúa để những kẻ ác vẫn tự do sống nhởn nhơ, phá phách trong xã hội, làm khổ cho người lành. Bạn có lập trường sống thế nào? Những vụ cướp bóc, giết người ở VN và Hoa kỳ đã nói gì với bạn?

The Son of Man will dispatch angels to collect from His Kingdom and all evildoers. ( Mat. 13, 41 )

3/ Trong bài đọc 1, Sách khôn ngoan viết:

Ai không tin, Ngài tỏ sức mạnh. Ai biết mà vẫn to gan thì Ngài trị tội.. Nhiều kẻ vô thần, độc ác, cứng đầu vớiThượng đế đang lãnh nhiều thảm bại đau đớn. Tôi có cảm nghĩ gì trước các họan nạn, chiến tranh, thiên tai đang xả ra hiện nay?

You show your might when the perection of your power in those who know, You rebuke ( Kng. 12, 17 )

4/ Thánh Phaolô đã nói:

Thần Khí Chúa gíup đỡ ta là những kẻ yếu hèn, vì ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo trợ cho bạn và còn tích cực nâng đỡ niềm tin của các Tín hữu. Bạn đã xin Thánh Thần hướng dẫn những ơn nào để được đứng vững?

The Spirit too help us in our weakness, we do not know how to pray aswe ought. ( Rom. 8, 26 )

B- Câu Kinh Thánh tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: (The Best God's Word )

HÃY NHẶT CỎ LÙNG MÀ ĐỐT ĐI, CÒN LÚA THÌ CHO VÀO KHO LẪM CHO TÔI. (Mat. 13,30)

Collect the weeds and bundle them up to burn, then gather the wheat into my barn

C. Ngay bây giờ tôi phải làm gì để Sống Lời Chúa tuần này: ( So what am I doing / For Action )

1. Tôi chọn 1 trong 4 Gợi ý Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ở phần A để thực hành.

2. Bạn có thể thường xuyên giúp đỡ trại Thiếu niên phạm pháp hay thăm một nhà tù.

D. Tôi cầu nguyện không ngừng và Sống lời tôi cầu nguyện: ( I pray and practice/ Pray in action)

1. Lạy Cha, Đức Kitô đã nói: Người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì ngày tận thế cũng xảy ra như vậy. Xin gíup con biết tỉnh thức, làm lành lánh dữ để được vào nước Trời.

2. Sách Khôn ngoan đã nói: Ai không tin thì Chúa tỏ sức mạnh, ai biết mà to gan thì Ngài trị tội. Xin cho con biết mau mắn sửa mình, dù sống giữa thế gian nhiều gian tham và độc ác.

Lời hay ý đẹp: MỖI CÁM DỖ LÀ MỘT CƠ HỘI ĐỂ TIN CẬY VÀO CHÚA

Every temptation is an opportunity trust in to God