Hình ảnh những
tà áo dài du xuân, những ông đồ trẻ thoăn thoắt ngồi cho chữ, vẽ
tranh truyền thần đã trở nên quen thuộc và trở thành một nét văn hóa
đáng quý của Sài Gòn mỗi độ xuân về.
Ảnh do độc giả Dương Hoàng Hiệp chia sẻ.

Từ
20 tháng chạp tết phố ông đồ ở Sài Gòn (trước Nhà văn
hóa Thanh niên và Cung văn hóa Lao động) đã rục rịch
chuẩn bị đón tết. |

Phố
ông đồ ở Sài Gòn hình thành cách đây khoảng chừng gần 10
năm. Theo ký ức của tôi ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ các
sinh viên (có lẽ là ở khoa hán nôm hay khoa mỹ thuật gì
đó ở các trường đại học) ra ngồi “cho chữ” cho khách du
xuân trước nhà văn hóa thanh niên. |

Dần
dần hoạt động này được nhiều người quan tâm yêu thích và
phố ông đồ dần dần phát triển thành một khu đông đúc như
bây giờ. |

Các
năm trước gần cận tết người ta mới mở màn. Năm nay phố
ông đồ khởi động khá sớm và thu hút được nhiều người đến
tham quan, mua tranh, xin chữ. |

Hình
ảnh những tà áo dài du xuân, những ông đồ trẻ thoăn
thoắt ngồi cho chữ, vẽ tranh truyền thần đã trở nên quen
thuộc và trở thành một nét văn hóa đáng quý của Sài Gòn
mỗi độ xuân về. |