
Kinh Thánh: Quân lính lấy áo của
Người và chia nhau làm bốn phần, một cho mỗi người. Áo lót của Người
không đường khâu, từ cổ tới chân chỉ là một tấm vải, cho nên quân
lính mới nói với nhau rằng : "Thay vì xé áo này ra, chúng ta hãy rút
thăm, ai được thì lấy luôn". (Jn 19,23-24)
Chúa nói: Này con, con thấy vị vua nhục nhã đó không?
Trước mặt mọi thụ tạo, Thấy bị lột trần. Thập giá là giường Thầy nằm
chết cũng không phải của Thầy. Nhưng có ai giàu hơn thầy không? Thầy
chẳng còn cái gì là của mình, nhưng Thầy được tất cả. Thầy có tình
yêu của Chúa Cha. Phần con, con đừng quá lo lắng về miếng ăn, y phục
và mạng sống của con.
Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, con dâng cho Chúa tất cả những
gì con có, và cả chính mình con đây. Xin cho con có lòng thanh thoát
khỏi danh dự, địa vị và của cải. Xin nhổ rễ lòng ganh tị khi có
người được hơn con. Xin giải thoát con khỏi lòng kiêu hãnh, tự cao,
và chấp nhận một chỗ khiêm nhường. Lạy Chúa, xin cho con có tinh
thần nghèo khó, để con được giàu có trong Chúa.
♫ ♪ ♫ ♪ :
Mẹ Maria trinh khiết vô song.
Hãy xin cho con chung nỗi u buồn
Không hề than trách, không ngại ngùng.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên
hạ.
|