
Kinh Thánh: Trên đường đến đồi
Can-vê, Chúa Giêsu gặp Mẹ Người. Lời tiên tri của ông già Simeon đã
được ứng nghiệm : "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho
nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu
hiệu bị nhiều người chống báng. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ
đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người
phải lộ ra" (Lc 2,34)
Chúa nói: Mẹ Maria trông thấy Thầy bị đánh đập, đấm đá
và lôi đi như một con vật. Mẹ đã đếm được từng vết thương của Thầy.
Nhưng dù đau xót trong tâm hồn, Mẹ đã không hề phản kháng hay than
trách. Mẹ chia sẻ nỗi đau đớn của Thầy, và Thầy chia sẻ niềm xót xa
của Mẹ. Mẹ Con nhìn nhau không sao dấu nổi sự đau thương. Đó là
thánh ý của Đức Chúa Cha.
Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, con biết điều Chúa đang dạy
con, trông thấy người thân yêu đau khổ, nhiều khi còn đau đớn hơn là
chính của mình. Để vác thập giá của con để theo Chúa, con cũng phải
đứng nhìn những người thân yêu chịu đau khổ, và phải để những người
thân yêu nhìn thấy đau khổ của con. Con tin rằng, đối với những
người yêu Chúa, thì mọi sự xảy ra đều có thể trở nên hữu ích.
♫ ♪ ♫ ♪ :
Mẹ Maria là suối yêu thương
Hãy xin cho con đau đớn cùng người
Gây nhiều công phúc trên đường đời.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên
hạ.
|