
Kinh Thánh: Tiên tri Isaia viết :
Người bị thâm thâu cạnh sườn vì lỗi lầm của chúng ta, bị nghiền nát
vì tội ta. Người mang lấy hình phạt thay ta, để ta được an bình, và
nhờ vào thương tích của Người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả
chúng ta như chiên lạc đàn, mỗi người một ngả, nhưng Chúa Gia-vê đã
để Người gánh hết tội lỗi chúng ta.
Chúa nói: Thiên Chúa, Đấng tác tạo và giữ gìn cho vũ
trụ tồn tại, đã trở thành một con người yếu đuối, không chịu nổi sức
nặng của một khúc gỗ. Khi làm người, Thầy cũng mang lấy những yếu
đuối của con người. Chúa Cha muốn như vậy, để Thấy chia sẻ thân phận
làm người với các con. Này con, con hãy chấp nhận những dòn mỏng của
thân phận con người, đừng than van oán trách.
Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, sao con có thể từ chối? Con
vui lòng đón nhận những yếu đuối của con, do tính gắt gỏng và cau
có, sự nhức đầu và mệt mỏi, những bất toàn nơi thân xác, trí óc và
tâm hồn. Những tật nguyền nơi con người con, con vui lòng chấp nhận.
Con muốn hài lòng với những sự trái ý, nhưng xin ban cho con được đủ
sức mạnh của Chúa.
♫ ♪ ♫ ♪ :
Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương
Với Maria Mẹ Chúa Thiên Đàng
Trong giờ Con Chúa mang cực hình.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên
hạ.
|