
Kinh Thánh: Vậy họ điệu Chúa Giêsu đi.
Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng
Hip-ri gọi là Gôn-gô-tha. (Jn 19,17)
Chúa nói: Thập giá này, cây gỗ này, Cha đã chọn cho
Thầy. Những thập giá con đang phải vác hàng ngày cũng là do Cha đã
chọn cho con. Con hãy đón nhận chúng từ tay Cha. Và con hãy tin
tưởng rằng Cha Thầy sẽ không để cho những thập giá đó nặng quá sức
con.
Tất cả: Lạy Chúa Giêsu, con xin đón nhận những thập
giá hằng ngày của con. Con xin đón nhận sự buồn tẻ thường nhật và
những điều bất tiện, sự nóng nực mùa hè, cái giá rét mùa đông, những
điều làm con khó chịu, căng thẳng, những thất bại và ưu tư. Xin Chúa
nhắc nhở con rằng trong khi vác thập giá của con, con được thông
phần vào thập giá của Chúa. Và dù con chỉ vác một chút thập giá của
Chúa, Chúa đã vác tất cả thập giá của con.
♫ ♪ ♫ ♪ :
Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân
Đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần
Nay Người đau khổ hơn mọi người.
Xướng: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên
hạ.
|