(1) Trừ khi đã biểu lộ một dấu hiệu sám hối nào đó trước khi qua đời, thì
phải từ chối an táng theo nghi lễ Giáo Hội:
1. những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo cách tỏ tường;
2. những người chọn hỏa táng thi hài của mình vì những lý do nghịch với Ðức
Tin Kitô Giáo;
3. những tội nhân trống trải khác, mà việc an táng theo nghi thức Giáo Hội
chắc chắn sẽ sinh gương xấu công khai cho các tín hữu.
(2) Khi gặp trường hợp hoài nghi, thì phải hỏi ý kiến Bản Quyền sở tại và
làm theo sự phán quyết của Ngài.
Như vậy,
theo Giáo luật người thân gia đình của bạn anh qua đời nếu không tỏ một dấu
hiệu nào sám hối trở về với đức tin thì không được phép cử hành bất cứ một
nghi lễ Công giáo nào cả. Nhưng, nếu đã được một linh mục đến cử hành thánh
lễ an táng chắc là người qua đời đã tỏ dấu hiệu sám hối trước khi chết, thì
việc đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn người đó là chuyện nên làm theo đức ái
Kitô giáo. Bởi chúng ta cầu nguyện với mục đích là cầu cho linh hồn người
quá cố, nên việc người nhà của người quá cố xin sư sãi cầu siêu cũng không
ảnh hưởng gì đến chuyện đọc kinh cầu nguyện của bạn. Hơn nữa, đúng như bạn
suy nghĩ, việc đọc kinh như thế cũng là cơ hội để khuyên nhủ gia đình bạn
anh trở về với đức tin.
Tuy nhiên,
bạn cũng cần phải khôn ngoan dò xét coi thái độ của gia đình bạn của anh khi
mời bạn đến đọc kinh. Nhiều khi, đó là thái độ của những người đang rơi vào
chủ nghĩa tương đối hoá tôn giáo, mọi tôn giáo đều ngang nhau, không còn tin
vào Thiên Chúa Duy nhất, và không còn giữ huấn lệnh tôn thờ một mình Thiên
Chúa, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Họ coi việc cầu siêu trong Chùa hay đọc
kinh cầu nguyện theo đạo Công Giáo đều ngang nhau. Họ sống theo chủ trương
bắt cá hai tay, không được bên này thì cũng được bên kia. Chúng ta phải
cương quyết khước từ trước thái độ như thế, chúng ta phải mạnh dạn nói lên
chính kiến của chúng ta. Đừng bao giờ đồng loã với những hành vi chối bỏ,
hoặc báng bổ đức tin. Trong trường hợp như thế, để tránh hiểu lầm, tốt nhất
là bạn xin lễ cầu cho linh hồn người qua đời và phó thác linh hồn đó cho
lòng thương xót của Chúa.
Thân ái chào bạn