Đáp:
Anh em Tin Lành tuy vẫn tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Thiên
Chúa như Giáo Hội Công Giáo, bởi anh em Tin Lành li khai từ Giáo Hội Công
Giáo, thế nhưng giữa Giáo Hội Công Giáo và anh em Tin Lành có nhiều khác
biệt trong đời sống đức tin. Chẳng hạn:
Đối với Kinh Thánh: Giáo Hội Công Giáo công nhận 46 cuốn quy điển Cựu Ước,
anh em Tin lành chỉ công nhận 39 cuốn. Nền tảng đức tin Công giáo được xây
dựng trên chân lý mạc khải qua hai nguồn: Thánh Kinh bằng chữ viết và Thánh
Truyền, còn được gọi là truyền thống Tông Đồ, còn anh em Tin Lành chỉ công
nhận mỗi Thánh Kinh chứ viết và chối từ Truyền Thống Tông Đồ. Giáo Hội Công
Giáo tin nhận bảy bí tích do Chúa Giêsu thiết lập, còn nơi anh em Tin lành
nếu hiểu đúng nghĩa bí tích thì chỉ có một bí tích Rửa tội, bởi họ không
công nhận bí tích Truyền chức Thánh, nên họ không có chức tư tế thừa tác (sacerdos),
vì thế họ không có bí tích Thánh Thể đúng nghĩa, (Giáo luật điều 100 § 1 đã
qui định:
"Chỉ
duy có tư tế đã được truyền chức hữu hiệu (validly) làm thừa tác viên hiện
thân của Chúa Kitô mới có khả năng cử hành Bí Tích Thánh Thể.
"), mặc dầu trong một số Giáo phái
Tin Lành như Methodists, Lutherans, Baptists… có nghi thức bẻ bánh và uống
rượu, nhưng đó không là tiệc Thánh Thể, mà chỉ là dấu chỉ bữa ăn huynh đệ,
lặp lại tường thuật được ghi trong các cuốn Tin Mừng, và như thế, nơi anh em
Tin Lành cũng không có các bí tích khác. Đó là một số nét khác nhau cơ bản
giữa niềm tin Công Giáo và anh em Tin Lành. Ngoài ra anh em Tin Lành cũng
không chấp nhận tín điều các thánh cùng thông công nên không công nhận lời
chuyển cầu của Đức trinh nữ Maria và các thánh, cũng như không công nhận có
luyện ngục…..
Với những điểm khác biệt như thế, thì việc em
bạn bỏ đạo Công Giáo bước vào Tin Lành thì chuyện đi lễ còn có giá trị gì
nữa không? Và nếu đã chối bỏ đức tin Công Giáo thì việc rước lễ còn xứng
đáng không?
Giáo Lý Công giáo gọi hành vi của em bạn là ly
giáo (x. Sach GLHTCG số 2089). Theo Giáo luật điều khoản 1184 § 1
những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo không được an táng theo nghi thức
Công giáo nếu trước đó không biểu lộ một dấu chỉ sam hối nào.
Theo điều 1136 § 1, những người bội giáo, lạc giáo và ly giáo đều bị vạ
tuyệt thông tiền kết, tức không được lãnh nhận các bí tích chẳng hạn bí tích
Giải tội, Bí tích Thánh Thể.
Giáo Hội chẳng bao giờ ngăn cản tình yêu đôi lứa, điều đó không có nghĩa là
Giáo Hội hạ thấp giá trị của ơn cứu độ. Nhiệm vụ chính yếu của Giáo Hội là
loan báo ơn Cứu độ và làm sao cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Giáo Hội còn
phải dùng hết khả năng mình để bảo vệ đức tin Tông Truyền, nền tảng để nhận
được ơn cứu độ. Vì thế, Giáo Hội có nhiệm vụ làm cho con cái của mình hiểu
rõ giá trị trọng đại của ơn cứu độ để mọi tín hữu ra sức bảo vệ, làm chứng
và loan truyền ơn Cứu độ này đén với mọi người.
Chúng ta luôn hãnh diện và khâm phục và tôn kính các thánh tử đạo dám can
đảm hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, lẽ nào chúng ta lại đề cao tình yêu
đôi lứa, một tình yêu chóng tàn, cao trọng hơn sự sống đời đời để dám từ bỏ
đức tin chạy theo tiếng gọi của con tim? Lẽ nào vì được lấy chồng nước ngoài
có giá trị cao quí hơn ơn cứu độ để chúng ta sẵn sàng từ bỏ ân huệ trọng đại
mà Chúa đã sắm cho chúng ta bằng chính giá máu của Người?
Mong em chị suy nghĩ về giá trị của các thực tại. Thân ái chào chị |