Trên
nguyên tắc, theo Giáo luật 1086 § 1 Hôn phối được coi là vô hiệu
giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội công giáo hay đã được nhận
vào Giáo Hội công giáo và chưa công khai bỏ Giáo Hội, với một người
không rửa tội”. Vậy nếu người chị chưa có một hành vi công bố
công khai bỏ đạo, mặc dầu đã lâu không thi hành nhiệm vụ của
người Kitô, thì việc kết hôn của chị đó với người ngoái công
giáo mà không có sự chuẩn nhận của Bản quyền địa phương thì
được coi là không thành sự. Việc kết hôn đó chúng ta thường
gọi “hôn nhân trong tình rạng rối”.
Cha mẹ và anh chị em trong
gia đình có bị vạ tuyệt thông khi tham dự đám cưới ấy không? Theo
bộ Giáo luật 1983 hiện chỉ có 7 vạ tuyệt thông:
1. Xúc phạm đến Mình Thánh
Chúa
2. Đả thương ĐGH
3. Giải tội cho người đồng
phạm về điều răn thứ sáu
4. Tấn phong giám mục không
có phép của ĐGH
5. Lỗi ấn tòa giải tội
6. Phá thai
7. Bỏ đạo, rối đạo, ly khai
khỏi Giáo hội Rô-ma
Như vậy không có vạ tuyệt
thông khi tham dự đám cưới “rối”.
Tuy nhiên vì lý do mục vụ
và để tránh gương mù gương xấu, Đức Giám mục Giáo phận có quyền
ra vạ và hình phạt cho việc tham dự này. Giáo luật 1983 số 1399
có qui định: “Ngoài những trường hợp do luật này hay các luật khác ấn định,
sự vi phạm bên ngoài đến thiên luật hay giáo luật chỉ có thể bị phạt hình
phạt xứng đáng khi tính cách trầm trọng đặc biệt của sự vi phạm đòi hỏi, và
khi nhu cầu phòng ngừa hay sửa chữa gương xấu thúc bách”. Tại Việt Nam
hiện nay, việc phạt vạ trong trường hợp này tùy thuộc từng Giáo
Phận.
Việc phạt vạ này chỉ mang
tính chữa trị, giáo dục, chứ không phải để loại trừ, cho nên không
tạo ra ngăn trở hôn phối. Vì thế chị em của cô ấy vẫn có đầy đủ
tư cách để kết hôn bình thường như bao tín hữu khác, dĩ nhiên, để
Bí tích hôn phối lãnh nhận cách hữu hiệu Giáo Hội thiết tha
khuyên nhủ đôi hôn phối nên lãnh nhận bí tích sám hối và bí tích
Thánh thể (Can. số 1065§2).
Được gọi là “gia đình rối”
khi người chồng hay người vợ là công giáo kết hôn với người phối
ngẫu không rửa tội nhưng không có phép chuẩn của Bản quyền địa
phương. Như vậy gia đình cha mẹ của cô ấy không được gọi là “gia
đình rối”.