Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi 379
Thưa Cha! hiện tại tâm hồn
con rất bất an. Con mong Cha giải đáp và giúp con vượt qua sự khủng hoản
này. Con năm nay 24 tuổi, cách đây một năm con có quen và yêu một anh
bên phật, chúng con yêu nhau vôi vàng, trong một lần yếu lòng và để muốn
biết rõ bệnh tình của con, nên con đã trao thân cho anh ấy, sau lần đầu
ấy con rất sợ nên anh ấy mua một viên thuốc ngừa thai khẩn cấp cho con
uống, sau một thời gian chúng con đã chia tay. kể từ đó con không dám
rước lễ, tâm trạng con lúc nào cũng dằn vặt, sợ hãi, con không dám đi
xưng tội....sau nhiều lần cố gắng con đã đi xưng tội nhưng con suy nghĩ
hoài không dám nói là quan hệ trước hôn nhân nên con xưng là tội ham mê
dâm dục và con đi rước lễ bình thường.....con xưng mà trong lòng con vẫn
rất sợ hãi cảm giác là Chúa không tha thứ cho con....nên con đã lên mạng
tìm hiểu là con đã phạm tội rất nặng phạm điều răn thứ năm là giết người
và điều răn thứ sáu, do lần trước xưng tội con tìm cách tránh tôi nên
phạm thêm tội phạm thánh đúng không Cha, giờ con không giám đi rước lễ
nữa. Cha ơi giờ con phải làm sao cho tâm hồn con bình an, để Chúa yêu
thương con lại, con rất ăn năn dốc lòng, mỗi lần đi nhà thờ con đều cầu
Chúa tha lỗi cho con, con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, cho con nhận ra
lỗi lầm của con để con dũng cảm đi xưng tội. Giờ con phải làm sao hả
Cha, con phạm nhiều tôi rất nặng như vậy, liệu Chúa có tha thứ cho con
không? giả sử sau này con lấy chồng, con có được đứng trước cộng đoàn
làm lễ hôn phối không Cha? con suy nghĩ yếu đuối, nông cạn, không nghe
lời người lớn, không hiểu đạo sâu sắc nên giờ đây con sống như không,
tâm trạng bất an, bi quan. Giờ chỉ có Chúa là nguồn sống của con. Xin
Cha hiệp lòng cầu nguyện cùng Chúa tha thứ lỗi lầm cho con, Mong Cha sớm
hồi âm thư con, để con sớm trở với Chúa?
Phuong Thao
Đáp:
Thiên
Chúa là Cha nhân lành, Đấng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Thánh
vịnh đã tỏ bày: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững
được chăng ? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính
sợ Ngài” (Tv 129). Vì vậy chị an tâm, nếu chị đã thực lòng xưng thú lỗi
phạm của mình với tấm lòng thống hối chân thành, thì tội chị đã được thứ
tha.
Như tôi đã
trả lời cho một độc giả: tội trọng không thuộc về các ngăn trở hôn phối. Vì
thế, nếu chị đi lấy chồng mà không vướng mắc bất cứ một ngăn trở hôn phối
theo Giáo luật, thì chị vẫn được cử hành Bí tích Hôn phối trong Thánh Lễ,
nếu chị muốn.
Chị hãy vui
lên, vì tình yêu Thiên Chúa luôn phủ kín cuộc đời chúng ta. Chị hãy đọc đoạn
phúc âm thánh Gioan chương 8, 1-11, Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ phạm
tội ngoại tình: " Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm
tội nữa".
Chúc chị tìm
được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa.