Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường
Hỏi 367
Con kính chào Cha ! xin
Cha giải đáp giúp con, con phải làm sao? Gia đình con trải qua bao nhiêu
sống gió cuộc đời về cơm áo gạo tiền, nhưng con vẫn luôn tin tưởng vào
sự quan phòng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mẹ vợ của con là một
tín hữu đạo đức và sốt sắng giữ đạo. Mẹ vợ con thấy chúng con làm ăn vất
vả, long đong trong công việc mà chỉ đủ ăn. Bà liền mời thầy coi phong
thủy về coi phong thủy nhà của con nhưng không có con ở nhà chỉ có vợ
con thôi, thầy phong thủy chỉ hướng bếp và đầu giường phải đặt hướng nào…,nhưng
không dám đá động gì tới bàn thờ của con. Và chỉ có một điều là vợ con
nói thầy kêu là treo gương bát quái ở trước cửa nhà, nhưng con không
đồng ý và không làm. Vợ chồng con xích mích và con không muốn mẹ vợ con
buồn, con cương quyết không làm và con có nói với vợ con, nếu làm con
sẽ bỏ nhà đi, thì vợ con khóc suốt đêm. Nhưng vì gia đình con rất hòa
thuận, con cái con ngoan hiền và học giáo lý rất giỏi. Con không muốn vì
chuyện này mà gia đình con phải đổ vỡ. Con xin Cha cho con lời khuyên,
con phải làm sao bây giờ Cha ơi? Xin Cha trả lời sớm cho con, con đang
rối bời không biết phải làm sao. Con kính chào Cha.
dauten
Đáp:
Xin chia
vui với anh vì anh có một gia đình hạnh phúc, dĩ nhiên, điều này không
tự nhiên mà có được, nhưng nó được đâm chồi nẩy lộc từ sự tín thác vào
Thiên Chúa của vợ chồng anh.
Tôi hơi ngạc
nhiên khi anh trình bày mẹ vợ của anh là một tín hữu đạo đức, sốt sắng,
nhưng lại mời thầy phong thủy về giải quyết sự vất vả của gia đình anh! Vậy
hiểu như thế nào về lòng đạo đức này khi vắng bóng một sự tín thác vào sự
quan phòng của Thiên Chúa? Đó là điều trăn trở của Giáo Hội, khi người
nhiều người công giáo vẫn thường xuyên đi dâng lễ, nhưng không tín thác trọn
vẹn vào Chúa, vẫn tìm kiếm những nơi cậy dựa nơi khác. Như vậy Đức tin bị
đóng khung trong những công thức cứng ngắc, và những thói quen đến nhàm chán,
mà thiếu đi một sự tín thác sống động được biểu tỏ trong mọi biến cố của
cuộc sống thường ngày. Đó là điều mà anh phải nỗ lực trình bày cho mẹ vợ và
vợ anh hiểu.
Có nhiều
người cho rằng, treo gương bát quái chỉ là tục phong thủy chẳng có gì là mê
tín dị đoan. Nói như thế là chưa biết về nguồn gốc của gương bát quái. Gương
Bát Quái xuất phát từ bên Đạo Giáo, gương này do Đức Thái Thượng Thiên Tôn
(Đức Thái Thượng Lão Quân) sáng tạo ra để ngăn chặn yêu quỷ, hóa giải tà khí.
Dưới Âm Phủ khi các vong nói đến gương này thì đều gọi là Gương Thần. Như
thế, việc vợ anh đòi treo gương bát quái là vợ anh tin vào năng lực của
gương đó, một cách nào vợ anh không còn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa,
không còn tin nhận Thánh Giá Chúa Kitô là sức mạnh chiến thắng qủy thần, và
việc làm phép nhà, một á bí tích được Giáo Hội thiết lập, để giúp người tin
hữu xác tín thêm về sự tín thác của mình vào tình thương của Chúa, bị vợ con
loại trừ và thay vào đó là tin vào gương bát quái như là năng lực bảo vệ chở
che gia đình con. Hiểu như thế, thì việc treo gương bát quái có ngược lại
với đức tin công giáo không?