Đáp:
Kho
tàng Mạc Khải không phải chỉ chứa đựng trong bản văn Thánh Kinh
mà còn trong Thánh Truyền nữa. "Cả hai liên kết với nhau và tiếp
thông chặt chẽ với nhau vì cả hai vọt ra từ một nguồn mạch thần
linh chung nhau, có thể nói là làm nên một thể duy nhất và hướng
về củng một mục đích" (Hiến chế về Mạc Khải của Công Đồng
Vaticanô II, số 9). Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, xét như đã
được ghi lại bằng chữ viết, dưới sự linh ứng của Chúa Thánh
Thần. Còn Thánh Truyền thì mang Lời của Thiên Chúa, đã được Chúa
Kitô và Chúa Thánh Thần ủy thác cho các Tông Đồ, và truyền đạt
Lời Chúa cách nguyên vẹn cho những người kế vị các Tông Đồ để
các vị này giữ gìn, trình bày và truyền bá Lời đó cách trung
thành khi giảng dạy.
Được ủy thác việc truyền đạt và giải thích Mạc Khải, Giáo Hội
"không rút ra sự chắc chắn của mình về các điều của Mạc Khải
nguyên từ Thánh Kinh mà thôi. Và cũng bởi đó, cả hai phải được
đón nhận và tôn kính với niềm yêu mến và trọng kính ngang nhau"
(Hiến chế về Mạc Khải của Công Đồng Vaticanô II, số 9). Nói cách
khác, dù trong bản văn Kinh Thánh không minh nhiên nói về sự
việc Mẹ Maria được lên trời cả hồn lẫn xác, nhưng theo Thánh
Truyền trong niềm tin của tín hữu qua các thời đại từ xa xưa với
những cuộc cử hành phụng vụ, những giáo huấn của các giáo phụ,
Giáo Hội đã tiếp tục truyền đạt và giải thích chân lý mạc khải
ấy cho Dân Chúa qua hình thức tuyên bố một tín điều. Vậy tín
điều về Mẹ Maria linh hồn và xác được đưa lên trời cũng được
Giáo Hội rút từ kho tàng Mạc Khải của Thiên Chúa. |