Lễ Mừng Bổn Mạng

Gia đình Tận hiến Đồng công miền Thủ Đức

Thứ ba 01/01/2013

Thanh Anh Nhàn and ATM

 Tôi được mời tham dự lễ Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng  của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công miền Thủ Đức. Hân hạnh quá  vì  mình cũng là con chiên lạc đàn từ lâu lắm rồi…nhưng vẫn đều chi mỗi tháng một bài cho trang mạng của Miền Thủ Đức này.  

Chưa đến 7g00’  tôi đã hân hoan khăn áo chỉnh tề tới Giáo xứ Châu Bình, mới lác đác  có vài người. Thế mà khoảng 15 phút sau người người từ các nơi kéo về, chen chật nào xe hơi, xe buýt, tắc xi, xe máy lẫn với những người đi bộ  trong một rừng người áo trắng , đổ về hội quán Giáo xứ Châu Bình đông ơi là đông. Tôi nhủ thầm : “ Sao cái hội chỉ “RỈ TAI” nhau thôi mà đông như kiến vậy???

Mười hai xứ trong Hạt Thủ Đức – Thủ Thiêm đã có hội Tận Hiến này, có lẽ vì linh đạo sống khiêm nhường ẩn thân và đời sống đạo đức của các Cha các Thày mà hội quán với sức chứa cả ngàn người chật ních. Cám ơn Chúa…

 Đúng 8g00’, sau khi ổn định, ban tổ chức chào mọi người và giới thiệu thành phần tham dự, tuyên bố khai mạc ngày lễ mừng Bổn mạng, ngày Hội của tất cả các thành viên trong GĐTHĐC miền Thủ Đức. Về tham dự  lễ mừng bổn mạng của gia đình mình có sự hiện diện của cha đặc trách Barnabar phụ trách miền được giới thiệu lên: Với những lời chia sẻ chân thành, trong tâm tình đơn sơ khiêm nhường xưng “EM” với hết mọi người, một đặc điểm hơi lạ so với các linh mục dòng khác nhất là với những linh mục triều.  Ngài nêu lên những lợi ích thiêng liêng thiết thực về thánh lễ, về kinh Mân côi của những người con Mẹ trong GĐ/TH/ĐC.

Cha cũng nêu lý do  ngày 01/01 đầu năm Dương Lịch, ta nhận Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm Bổn mạng, vì ngoài Thiên Chúa là đấng cao cả không vị Thánh nào cao trọng bằng Mẹ.

Ngày đầu năm mới cũng mang ý nghĩa rất đặc biệt khi giáo hội tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa…

Tôi tự hào được đứng trong hàng ngũ con của Mẹ Đồng công, tự dưng trong thánh lễ nước mắt cứ tuôn rơi. Có lẽ vì quá xúc động khi có sự hiện diện của mình trong ngày trọng đại này…

Tôi viết lên đây với tất cả tấm lòng thành kính biết ơn hội dòng Đồng công đã được gầy dựng trong suốt 60 năm qua.

Năm nay hội dòng mừng kỷ niệm 60 năm thành lập hội dòng. Chúng con, những người con yêu của con một Cha trên trời, của Mẹ Đồng công xin hiệp ý cầu xin Chúa gìn giữ, thánh hóa và ban muôn ơn lành xuống trên quí Bề trên, quí linh mục, tu sĩ và toàn thể anh chị em trong Gia đình Tận Hiến Đồng công trên toàn thế giới; được phát triển dưới sự dìu dắt, che chở và hộ phù của Mẹ Maria.

Xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho tất cả chúng ta muôn ơn lành hồn xác.

Đặc biệt cho hội dòng ngày càng phát triển đa phương và có những ưu điểm độc sáng trong tình yêu của Đức Kitô, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse.

        Con xin đại diện cho tất cả anh chị em Gia đình Tận hiến Đồng công kính dâng lên Thiên Chúa lời ca tiếng hát trong năm đức tin xin cho hoa trái đức tin được triển nở trong triều đại của Người…. 

DSC00891.JPG

 Thật là tuyệt vời, tấm lòng con thảo với Mẹ dù ai cũng đang bận trăm công ngàn việc,  bao nỗi lo toan vì cơm áo gạo tiền, nhưng ACE vẫn về đông đủ, để có dịp họp mặt, ôn lại  điều lệ và đoàn sủng khi mình gia nhập GĐ/TH/ĐC này. Bởi khi tận hiến cho Mẹ, dù có rất nhiều người tham gia nhiều hội đoàn cũng đã tận hiến cho Mẹ, nhưng đã  mấy người được như ta khi tháp nhập vào Hội Dòng Đồng Công, ta được thông phần ơn ích với các Cha các Thày và với những anh  chị em trong cùng Gia Đình. Thật là hạnh phúc biết bao  khi bên cạnh mình có tới hơn 45 ngàn ACE cùng sống theo linh đạo Đồng Công. Các Cha ở VN có hơn 80 người, bên Mỹ 70,  và  đang có thêm 20 phó tế. Như vậy vị chi với 150 LM, Không kể những ngày Giáo hội cho phép, mỗi LM còn được dâng 2-3 lễ. Tính ra:

-Mỗi Ngày ta được 150 Thánh Lễ.

 -Một Tuần ta được 1050 Thánh Lễ.

-Một Tháng ta được 4500 Thánh Lễ.

- Một Năm ta được cả hằng chục ngàn Thánh Lễ.

Và trên thế giới chúng ta có 45 ngàn ACE đi lễ hàng ngày  ta cũng  được chung hưởng :

- Mỗi ngày 30 ngàn Thánh Lễ.

- Mỗi Tuần 210 ngàn Thánh Lễ.

-Mỗi Tháng Một triệu Thánh lễ. Ôi! Sướng chưa?

 Vâng với Năm Đức Tin ta  tin được rằng ta được thông công với nhau như thế, thật là hạnh phúc và sung sướng biết bao!

 Cha cũng khuyên ACE nên có thói quen tốt chúc lành cho con cháu, chúc lành cho những người thân yêu, anh em, họ hàng, bạn  hữu, nhất là cho kẻ ghét mình, kẻ thù mình, những người không ưa, khó chịu với mình, và đặc biệt là những người sắp qua đời, có khi chỉ nhờ một lời cầu nguyện của ta vì Đức Thương Yêu, mà được Chúa dủ lòng thương xót cho họ ăn năn trở lại được ơn chết lành. Thật là tuyệt vời phải không các Anh chị?

 Cha sáng lập Dòng (Cha Thủ) có ý lập DÒNG, lấy ngày 15/8/1978 (35 năm) Ngài muốn chuyển thông tất cả Linh Đạo Đồng Công  cho con cái Ngài được luôn yêu mến tin tưởng và phó thác nơi Mẹ. Các việc lành ta không thể kể cho hết, vì sau Thánh Lễ là KINH MÂN CÔI, Các  Cha các Thày và ACE ta đọc nhiều lắm, có Thày một ngày cả ngàn kinh, nhưng trung bình bắt buộc là 100 kinh. Như vậy ta hưởng chung:

-                     Mỗi ngày 2 triệu 250 ngàn KMC.

-                     Mỗi Tuần 490 ngàn KMC.

-                     Mỗi Tháng 2 triệu 100 ngàn KMC.

-                      Cả thế giới  trong một tháng 68 triệu 600 ngàn KMC.

-                     Nhà dòng có hơn 700 Cha , Thày, ta nhờ 70 ngàn KMC

-                      Và còn một năm thì… Ối! Sung sướng! Tạ ơn Chúa!

 Nói tóm lại ta đừng tách ra khỏi những ơn ích  mà ta sẽ được, vì nhờ các Cha các Thày, nhờ ACE trong gia đình mà ta được hưởng. Ta cố gắng cùng đóng góp  những ơn ích thiêng liêng để xứng đáng Chúa ban ơn bội hậu cho ta, và nếu có quên sót  ta cũng vẫn được hưởng. Còn nếu ta lười Chúa sẽ bớt đi vì Ngài là đấng công bằng vô cùng. Ngoài ra ta cũng hãy lo Thánh Hóa bản thân, họp mặt cầu nguyện với nhau, nếu được góp ý nên vui vẻ đón nhận; nếu không ta không phải là người Đồng Công. Người Đồng công thì luôn thích Khiêm Nhường, thích tu thân sửa mình nên khi được góp ý là vui mừng cảm ơn thực lòng người đã góp ý để mình được Thánh hóa, không giận hờn. Góp ý cho nhau để sống Thánh và Nên Thánh. Đối xử với nhau thắm thiết nhỏ nhẹ vì là anh em một nhà. Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài đã chết vì yêu. Vậy ta cũng yêu thương nhau để cùng được hưởng vinh quang với Chúa và Mẹ trên quê trời vĩnh phúc.

DSC00885.JPG

 Sau đó mọi người được thư giãn  nhịp nhàng vung vảy theo nhóm múa cộng đồng của GX Tam Hà. Hôm nay cả nhà cũng được xem màn trình diễn ảo thuật của Anh Đức. Tuy là một tân tòng mới trở lại, nhưng Anh đã được ơn giúp cầu nguyện  cho nhiều người được Chúa chữa lành. Phần phát quà cho những Cộng Tác Viên đã nhiệt thành viết bài trong cuộc thi viết.  Sau  khi tổng kết,  6 Anh Chị được mời lên nhận quà từ tay Cha Đặc Trách Miền. Ước mong  thời gian tới đây sẽ được nhiều ACE hưởng ứng, vì  “VIẾT CŨNG LÀ TRUYỀN GIÁO” Ta viết để chia sẻ với ACE ta những cảm nghiệm suy nghĩ vui buồn trong Gia Đình TH/ĐC, hay làm Chứng nhân khi được ơn Chúa ban dịp này dịp nọ, để mọi người phấn khởi sinh hoạt trong tình thương mến thương như Chúa đã dậy.

DSC00890.JPG

 Sau đó ACE lên Nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, Có cha Phó Tổng vụ, Cha Barnabar  -  Đặc trách Miền. Ngoài ra còn có Cha Cương - Chính Xứ Châu Bình, Cha Hiệp - phó GX Tam Hà, Thấy sáu Rãng… bầu khí thật nghiêm trang sốt sáng.

Trong Thánh Lễ này Cha Đặc Trách cũng có lời từ giã ACE vì rất bận công tác mục vụ ở một Giáo xứ được Bề Trên trao phó. Chúng con xin cám ơn Cha thật nhiều vì những lợi ích tinh thần  Cha đã giúp ích cho tất cả  ACE miền Thủ Đức này trong những năm qua.

Xin Chúa chúc lành và ban nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong công việc Tông Đồ  sắp tới của Cha.

Sau đó là bữa ăn đông, vui, thân mật đang chờ đón mọi người. Ui   dza là ngon với  thật nhiều món ăn hấp dẫn những chú kiến đang bò trong bụng. Trong  bữa ăn ai nấy náo nức phấn khởi với chương trình  xổ số gây quĩ  Bác Ái vì người nghèo, do Gia đình Tận hiến miền Thủ Đức tổ chức phát hành nội bộ, được phe ta hưởng ứng nhiệt liệt, ai cũng cả xấp, cả xấp quên cả ăn chú ý lắng nghe những con số được mở trong các lồng cầu, cho ra những món quà chao ôi là hấp dẫn như: Bếp đầu từ , tivi, đầu máy, tủ lạnh, máy giặt…vv... đang chờ người tới nhận.

Ai cũng thật vui với bầu khí sôi động, dù không được giải thì mình cũng đóng góp vào cuộc vui cho người nghèo trong những ngày tết cổ truyền sắp tới. Một việc làm thật ý nghĩa mà ít đoàn thể nào tổ chức thực hiện được.

 Cám ơn Chúa đã cho chúng con một ngày vui hội ngộ. Xin Chúa chúc Lành cho Cha  đặc trách, Ban Tổ Chức và tất cả ACE trong GĐ/ TH/ ĐC/ Thủ Đức. Xin Mẹ Thiên Chúa chuyển cầu ban cho chúng con mọi ơn lành hồn xác trong năm mới này, được luôn biết tu tâm sửa tính, để mỗi ngày chúng con sống Thánh hơn, Xứng đáng là những người con yêu của Chúa và Mẹ, trong tâm tình là một thành viên của GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG.