T. ANNA. THANH ANH NHÀN Kinh Mân Côi và các Linh Hồn Tháng các Linh Hồn lại về, chẳng biết các Bạn thế nào? Riêng tôi mỗi lần nghĩ đến các Linh Hồn, tôi cũng muốn làm những việc lành phúc đức để cầu cho các linh hồn, nhưng sao tôi thấy khó thực hiện quá! Qua đức tin chắc chắn các linh hồn đang phải ngày đêm chịu đau khổ để đền vì những vấp phạm khi còn sống, cho được đền trả phép công thẳng Chúa. Vì họ thấy mình chưa xứng đáng vào Thiên đàng.Họ muốn được thanh luyện cho linh hồn mình nên xinh nên tốt và đẹp lòng Thiên Chúa là Đấng thánh thiện toàn mĩ, vô cùng cực tốt cực lành. Thế nhưng tôi biết làm gì khi con người tôi cũng đầy những tội lỗi yếu hèn, không có ơn Chúa thì dù chỉ đọc một kinh Kính Mừng tôi cũng bất toàn phải không các bạn? mà những người thân yêu của tôi như Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, họ hàng, bạn hữu… đã về thế giới bên kia thì nhiều vô kể. họ đang ngày đêm từng giờ từng phút trông chờ tôi đem lòng cứu vớt họ, nhỏ những giọt nước mát khi họ đang bị lửa luyện tội ngày đêm thiêu đốt nung nấu… Họ như người vượt biển bị đắm chìm trong biển cả mong có người ném cho sợi dây hầu nắm lấy mà được cứu vớt. Hội thánh là mẹ nhân lành, luôn tạo cho tôi những sợi dây để tôi đem giúp đỡ những người thân yêu của tôi. Đó là các việc lành phúc đức như: Tham dự thánh lễ, xin lễ, làm phúc bố thí giúp người nghèo, ngắm Đàng thánh giá, hãm mình hy sinh, ăn chay cầu nguyện cho các linh hồn…. suy nghĩ mãi, không phải lúc nào tôi cũng đến nhà thờ dâng thánh lễ được, làm phúc bố thí hay xin lễ thì lại thật khó khăn ngoài tầm tay của tôi, ăn chay thì sức khỏe không cho phép, mà đi đàng thánh giá thì ôi là lười !!! Việc gì cũng tốt nhưng làm chẳng được! nghĩ cho cùng chỉ còn mỗi cách tôi thấy dễ nhất là siêng năng lần hạt mân côi, vừa đẹp lòng Đức Mẹ, vừa lãnh nhiều ân xá, vừa dễ dàng cứu các linh hồn nơi luyện ngục như mẹ đã từng hứa, ai cầu nguyện bằng kinh Mân côi thì xin gì Mẹ cũng cho, huống hồ tôi không xin cho tôi mà xin cho các linh hồn ở luyện ngục, những người nghèo nhất thế giới vì họ không còn làm gì được cho mình nữa. những người này thật đáng thương, vì chỉ còn biết trông chờ vào người khác cứu giúp mà người khác ấy là tôi. Là tôi: người còn được Chúa cho thời gian để làm việc lành phúc đức, khi còn ở đời này những việc lành đó còn có giá trị. Mai này khi được Chúa gọi tôi cũng sẽ như các linh hồn không còn làm gì được cho mình nữa cả. vậy mà sao tôi lại không biết lợi dụng quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, mà cứ ươn lười trễ nải là sao? Suy nghĩ mãi tôi quyết tâm từ nay sẽ chăm chỉ lần hạt để cầu nguyện cho các linh hồn. theo tôi cách này thật dễ, các Thánh đã từng làm. Nhiều người đã làm, còn tôi thì chưa làm lại ở đâu làm cũng được. Rất tốt vì có khả năng ngăn ngừa tội lỗi và giúp tôi sống đẹp lòng Đức Mẹ, có sức đền tội tôi và cầu cho các linh hồn thì cưc mạnh. Đọc ở đâu cũng được: khi đứng chờ xe, khi ngồi trên xe, khi đi bách bộ trên đường, khi nấu cơm, khi làm vườn, khi giặt giũ, khi nằm thao thức mà chưa ngủ được, khi giữa đêm chợt tỉnh giấc và khó ngủ …vv.. đọc chung, đọc riêng vô cùng thuận lợi. Hội Thánh ban nhiều ơn ích khi tôi siêng năng đọc kinh mân côi này, bởi nếu tôi đọc chung trong nhà thờ, hay trong gia đình mỗi ngày tôi đều được hưởng một ơn đại xá để nhường lại cho các linh hồn, với điều kiện tôi đọc cho sốt sắng, miệng đọc lòng suy, dĩ nhiên là con người còn yếu đuối, tôi dễ chia trí, lo ra, không trọn vẹn trước mặt Chúa, nhưng nếu tôi có ý ngay lành, quyết tâm muốn để đẹp lòng Mẹ, thì chắc chắn những thiếu xót Mẹ sẽ bù đắp cho tôi. Các bạn ơi! Có ai đau khổ ngày đêm, từng giờ từng phút từ ngày nay sang tháng khác, như các linh hồn những người thân yêu của mình trong luyện ngục không? Vậy bạn và tôi chúng mình cùng tận tâm tận lực hết lòng cứu giúp họ trong khả năng của mình nhé; chỉ cần sự quyết tâm, lòng cố gắng, sự trung thành bền đỗ là ta có thể cứu được biết bao linh hồn, thoát nơi cực hình phải không bạn? chắc chắn Chúa và Đức Mẹ sẽ không bao giờ lại chịu thua lòng quảng đại của ta. Vậy bạn và tôi, mình hãy làm đi, làm nhiều vào, để mai này khi được Chúa gọi về, ta sẽ được vô số những người lành ra đón rước ta vào Thiên Đàng. |