Têrêsa M. Đinh Kim Thúy (UV truyền thông - Gx. Mỹ Hòa)

 

GIỌT MÁU BỒ NÔNG

Loài chim bồ nông yêu thương con,

Trong tim máu đỏ chảy trào tuôn,

Những con chim nhỏ kề bên Mẹ,

Tim hồng bồ nông nuôi sống con

 


 

ĐÂU CHỈ HOA HỒNG

Đâu phải chỉ có hoa hồng,

Dịu dàng trong nắng xương rồng nở hoa,

Từ trong gai góc thoát ra,

Mặc cho mưa gió phong ba tứ bề.

 


HAI GIÒNG LỆ

Đêm nay lạnh con quì bên Chúa,

Chẳng có bình dầu bạch ngọc,

Như Madalena thuở nào

Cho ngạt ngào hương tình yêu,

Chỉ có giòng nước mắt,

Một giòng thống hối ăn năn,

Một giòng ấm nồng hân hoan hạnh phúc,

Con ướp tràn chân Chúa,

Khóc tri ân Tình yêu