|
Cô Giáo Nhàn Giáo xứ Tam Hà Thủ Đức
MẸ ĐÃ LÊN TRỜI
Maria – Chúa đưa Mẹ lên trời nhận chức nữ vương – Đoàn chúng con hát mừng mừng Mẹ Chúa vinh phúc. Vâng – âm điệu bài hát đi sâu vào lòng người. Hôm nay lễ Mẹ về trời – là những đứa con của Mẹ, chúng ta vui mừng vì Mẹ được diễm phúc tuyệt vời, Mẹ được Thiên Chúa đón về cả hồn lẫn xác. Còn gì sung sướng hân hoan hơn niềm vui của chúng ta : những đứa con có một người Mẹ cao trọng vĩ đại như vậy ? Bạn cũng như tôi, nhân ngày lễ Mẹ về trời, chúng ta nên nhìn lại chính mình, chính cuộc sống mình. Trong đời ta đã bao lần biết ngước mắt nhìn về trời để biết rằng ta có Mẹ, đã về trời và đang đón chờ chúng ta ở đó ? Để ta cố sống sao sau này cũng được về trời như Mẹ, để rồi Mẹ ở đâu con cũng ở đấy, phải không bạn?
Chẳng biết bạn thế nào chứ thực sự tôi thấy khó quá. Con người tôi sáng nắng chiều mưa, mới ở trong nhà thờ chu chu chắm chắm như thánh sống, hay mấy ngày mới tĩnh tâm xong sao thấy lòng mình sốt sáng kỳ lạ, khát khao yêu mến Chúa quá thể, đường nên thánh sao thấy dễ dàng quá, quyết tâm yêu Chúa đến cùng. Làm thánh cái một, giá mà lúc ấy Chúa thương gọi về thì chắc chắn là con phải ở chốn còn… cao hơn cả Thiên thần sốt mến. Ay vậy mà khi về đấn nhà, đụng chuyện gì thì eo ôi ! Chúa đừng cất con về lúc ấy Chúa nhé, kẻo con lại ở dưới chín tầng địa ngục đấy Chúa ạ. Bạn ơi, con người chúng ta thật bất toàn yếu đuối, dễ sa ngã, lầm lỡ, bất trung và khó bền vững với những quyết tâm đã hứa với Chúa ! Như vậy có cách nào giúp ta không hả bạn? Chứ thế này thì suốt đời mình công toi dã tràng mất thôi. Tôi tưởng tượng mình đang ở chân thang, cố leo lên vài nấc lại ngã lăn cù nèo. Ở đầu thang trên có Chúa và Mẹ, chắc các Ngài cười nôn ruột bởi tôi cậy sức riêng mình, không biết tìm một hướng đi cho chắc ăn, cứ loanh quanh luẩn quẩn ở dưới chân thang. Tôi nghĩ chỉ còn cách mình bám chặt vào Mẹ, Mẹ sẽ dạy tôi phương thế để áp dụng những bí quyết tiến lên. Vậy bạn ơi, bạn hãy đến với Thánh Thể, như một nhắc nhở, Giáo hội muốn chúng ta noi gương Mẹ, sống như Mẹ. Mẹ cưu mang Chúa và suốt đời Mẹ sống với Chúa, Mẹ hiểu biết Chúa sâu sắc hơn bất kỳ loài thọ tạo nào. Mẹ muốn ta biết Chúa và yêu Chúa để kết hợp mật thiết với Ngài ngay từ đời này, ta cũng được kết hợp với Ngài trên trời như Mẹ.
Và phương thế đó bạn ơi, Mẹ muốn chúng ta năng đến với Chúa Giê-su Thánh Thể để ta yêu mến Chúa bằng tình yêu trái Tim Mẹ, vì chắc chắn rằng nhờ đến với Thánh Thể mà tình yêu của ta với Chúa mỗi ngày trở nên sâu xa và thắm thiết hơn. Và với tha nhân dễ cảm thông hơn, để từ sự cảm thông đó, cuộc sống của chúng ta được kiện toàn, hoàn hảo, thánh thiện, vì ta giữ điều răn Chúa dạy, yêu mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Bạn biết không, Mẹ Têrêsa bảo : Thời gian các bạn sống với Chúa Giê-su Thánh Thể trong bí tích hồng phúc này là thời gian đẹp đẽ nhất trên trần gian. Mỗi giây phút bạn ở bên Chúa sẽ làm cho sự kết hợp giữa bạn với Ngài ngày càng trở nên ăn rễ sâu hơn, và càng làm cho linh hồn bạn sáng láng xinh đẹp mãi mãi trên thiên đàng. Đấy, từ niềm hi vọng sống như Mẹ Maria, noi gương Mẹ thờ phượng Chúa cách hoàn hảo nhất trong bí tích Thánh Thể, Mẹ đã dành cả đời để ở trước mặt Chúa. Mẹ đã được Chúa đưa về trời để từ nay hai trái tim cùng chung nhịp đập, ở đâu có Chúa Giê-su thì có Mẹ, và chắc chắn nếu ta yêu mến Chúa bằng trái tim Mẹ thì trái tim ta cũng sẽ ở gần bên Chúa như Mẹ. Do đó ta có yếu đuối, dễ sa ngã, hư hèn cỡ nào, nếu ta biết bền tâm sống kết hợp với Chúa Giê-su Thánh Thể thì chắc chắn ta cũng được về trời như Mẹ. Để điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng chưa hề nghĩ tới, thì Chúa đã dọn sẵn cho những ai nên giống như Mẹ của Người, cũng là Mẹ của chúng ta phải không bạn ?
Thanh Anh Nhàn
Cô Giáo Nhàn Giáo xứ Tam Hà Thủ Đức |