HỒNG ÂN
TẬN HIẾN |
HỒNG ÂN ĐỜI TẬN HIẾN |
“ Khi nào có khóa học…các chị nhớ ghi danh theo học và tận hiến cho Đức Mẹ nhé” Đó là lời hắn nhủ của một vị Tu sĩ thân quen với chị em. Khi nào có khóa nhỉ.. chờ vậy! Có lẽ Mẹ muốn chúng tôi phải chuẩn bị.. Rồi ngày ấy cũng đã đến, chúng tôi được ghi danh, được mời dự thính những buổi sinh họat của Miền, để các thầy phụ trách quen tên, biết mặt ,vàđể quen hơi bén tiếng với các anh chị em trong miền,. Ba ngày ấy đến. Chúng tôi kéo nhau về nơi học đã được định sẵn. Một khóa học thật ấn tượng, khóa học đầu của Đại Năm Thánh khóa học lại được mang tên “Trái Tim Đức Mẹ” với 40 học viên sàn sàn tuổi nhau, học viên là những cặp đôi, cặp ba chị em, phần nhiều là những giáo lý viên, ca viên, ca trưởng của các giáo xứ, bầu khí thật là vui và đáng nhớ. Chúng tôi được các thầy giảng huấn truyền đạt nhưng kiến thức về việc sùng kính và tận hiến cho Đức Mẹ, chúng tội lại được các anh chị khóa trước trong miền phục vụ tận tình trong tình yêu thương. Chúng tôi đã lần lượt được thầy phụ trách miền hướng dẫn tận hiến cho Trái tim Đức Mẹ.niềm vui sướng khôn tả, dạt dào xúc động khi nghe thầy nói “Từ nay tên của các anh chị đã được khắc ghi trong Trái Tim Mẹ rồi..”. Oâi trên cả tuyệt vời! Sung sướng quá vì chúng tôi đã thuộc trọn về Mẹ rồi. Người cuối cùng trong gia đình chúng tôi cũng đã được tận hiến cho Mẹ. Từ ngày trọn thuộc về Mẹ, nhờ Mẹ huấn luyện, uốn nắn, nên chúng tôi dần dần cảm nghiệm thấy rõ, nếp sống ,nếp nghĩ của gia đình chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi đã biết hy sinh chút ít, biết từ bỏ mình, vâng theo ý Chúa, ý Mẹ mà nghĩ đến người khác.Chúng tôi đã biết thực hành một vài việc lành nhỏ mọn mà Chúa và Mẹ muốn chúng tôi làm. Mẹ lại ban tặng cho chúng tôi những gương lành thánh, những người bạn tốt. Căn nhà bé hỏ của chúng tôi được các Dì Đa Minh yêu thương, đặc biệt và luôn quan tâm nhớ đến . Mỗi dịp thuận tiện chúng tôi lại được Thầy phụ trách ghé thăm, động viên khích lệ. Các anh chị em trong nhóm cũng yêu thương, chia sẻ và tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.. do chúng tôi tổ chức. Tất cả là hồng ân mà Mẹ đã ban tặng cho chúng tôi từ khi chúng tôi thuộc trọn về Mẹ. Và Mùa Vọng đang đến, chúng tôi luôn luôn thân thưa với Chúa “Lạy Chúa xin ngự thăm viếng gia đình này, nhà con hôm nay là nơi êm ái thiêng liêng” với Mẹ hiền thì “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ. Để Chúa và Mẹ đến thánh hóa gia đình chúng tôi, giúp chúng tôi sống tron hảo đời tận hiến…..
Maria Thủy (Nhà Betania Tân Lộc) |