HỒNG ÂN
TẬN HIẾN |
HỒI KÝ |
Em xin kể ra đây những hồng ân mà Chúa và Đức Mẹ đã ban cho em sau khi tận hiến . Em sinh ra trong một gia đình rất nghèo, với ba chị em dưới thời Pháp cai trị. Cha mẹ em theo đạo thờ Ông Bà, lúc còn sống em không nghe hai người nói gì về đạo Công Giáo. Năm 20 tuổi thì cha qua đời, gia đình lúc đó quá cơ cực thiếu thốn, cùng với người anh trai sống với mẹ, thời gian sau ông anh lập gia đình, nhưng anh em vẫn hòa thuận sống với nhau. Lúc này em chẳng thiết tha gì về đạo giáo và cũng không nghĩ gì về việc lập gia đình, nhưng em có một niềm tin vào Thượng Đế. Luôn ban phát những nhu cầu cần thiết khi có người cầu xin, nhưng em luôn có hoài bão rồi thường nói “đường nào cũng về La Mã mà thôi” nhưng nói thì nói chứ chẳng hiểu mô tê gì về câu nói ấy. Năm 1988 lúc ấy cũng lớn tuổi rồi, nhân lúc theo anh đi làm thuê ở trong kinh để kiếm tiền phụ giúp gia đình, được quen với một người bạn gái là người Công Giáo, chúng em thường gặp nhau rồi sau một thời gian thì tình cảm này sinh, rồi sau một thời gian, chúng em đi đến quyết định tiến tới hôn nhân, với điều kiện em phải theo đạo, cuối cùng em bằng lòng, nhưng gia đình và người thân không đồng tình, duy chỉ có một người em con ông chú đã lấy vợ là người Công Giáo, thế là em đã có bạn đồng hành hỗ trợ. Chúng em cưới nhau rất đơn sơ, theo nghi thức đạo Công Giáo, trước khi lấy nhau em được sự yêu thương giúp đỡ rất nhiệt tình của ông bố vợ, ông lo cho học giáo lý, khi học giáo lý thì không được cha hoặc thầy nào giảng giải, thú thật em như một đứa trẻ chăng hiểu gì nhiều, tuy có đi nhà thờ đi lễ và kể cả nghe Phúc Âm cũng chẳng biết gì chỉ như nước đổ đầu vịt. Đầu năm 2000 gia đình em lên Đồng Nai tạm trú ở nhà ông ngọai, Một hôm trên đường về sau khi tham dự Thánh Lễ tại GX Gia Viên , được nhiều anh chị giới thiệu vào chiều thứ 7 đầu tháng tại giáo xứ Bùi Đức có sinh hoạt của Dòng Đồng Công và có Thầy dòng về giảng, thế là em theo sinh hoạt một thời gian, đến tháng 10 năm 2000 em được chính thức tận hiến cùng vài anh chị nữa của giáo xứ Gia Viên. Điểm lại qua 6 năm được tận hiến, đã được Chúa và Mẹ ban cho gia đình em rất nhiều hồng ân, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền siêng năng đi lễ, về phần riêng bản thân em tham dự những ngày sinh hoạt cũng là dịp học hỏi nhiều trong tinh thần sống đạo, mà trước kia chưa được hiểu biết nhiều. Chính nhờ những hồng ân trên đây ngày càng thúc đẩy bản thân luôn biết sốt mến trong tình yêu tận hiến. Gia Viên tháng 10 DOM.M V.V.Q |