Bàu Nghé là 1 thôn thuộc xã Phước Tín, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Bàu Nghé được thiên nhiên bao bọc 3 mặt là nước và nước, chỉ có 1 con đường độc đạo duy nhất ăn thông với thế giới bên ngoài. Ba mặt toàn nước là nước này chính là lòng hồ Thuỷ Điện Thác Mơ, như dang rộng đôi tay cố ôm gọn, nuốt chửng Giáo Xóm Bàu Nghé bé bỏng. Giáo Xóm Bàu Nghé còn có 1 tên gọi khác là Giáo Điểm Nhân Lý, tên do cha chính xứ Phước Quả, Giuse Lưu Thanh Kỳ đặt gọi. Giáo Xóm Bàu Nghé thuộc địa bàn giáo xứ Phước Quả, và sát nách với giáo họ Bình Hưng. Muốn đến được giáo xứ Phước Quả, người dân Bàu Nghé phải đi ngang qua lãnh thổ Bình Hưng. Như vậy, Bàu Nghé và Bình Hưng là 2 chị em chòm xóm láng giềng với nhau. Sớm tối có nhau, sinh hoạt với nhau, qua lại với nhau. ‘Bán họ hàng xa mua láng giềng gần’, là vậy. Vào 1 buổi chiều ngày 29 tháng 10 năm 2008, đánh dấu 1 trang sử mới cho GĐĐM Bàu Nghé, 7 chị tiên khởi thuộc giáo xóm này được tận hiến dâng mình cho Đức Mẹ tại nhà thờ chính xứ Long Điền. Nhớ lại buổi chiều kỷ niệm đó, nhìn các chị trong tà áo trắng với khuôn mặt vui tươi hớn hở, người viết có cảm tưởng như các chị hồi xuân lại trong tuổi thơ, hồn nhiên lại trong tuổi mơ. Sung sướng hăm hở tiến lên tận hiến toàn thân cho Mẹ, hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ, cuộc đời từ nay có Mẹ, vĩnh viễn không còn cảnh côi cút bơ vơ nữa. Con có Mẹ, Mẹ có con, đó là điều tự nhiên. Điều này thoả đúng được nguyện vọng của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi sắp lìa thế, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ di chúc lại cho người môn đệ yêu duy nhất đang đứng cạnh: “Này là Mẹ con... Này là con Bà. Và từ giờ đó môn đệ rước Mẹ về nhà mình” (Mt 19,26-27). Rước Mẹ về nhà mình, đó là đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của Chúa Giêsu. Rước Mẹ về nhà mình, đó là sống đúng linh đạo tận hiến GĐĐM. Sống với Mẹ cho phải đạo làm con. Sống với Mẹ cho trọn tình đạo hiếu. Mẹ nào lại chẳng thương con, nhưng còn tuỳ thuộc vào người con có chịu để cho Mẹ được tự do thương yêu hay không, có chịu để cho Mẹ được tự do làm công tác bổn phận của Mẹ hay không. Và nếu sống đúng được linh đạo tận hiến GĐĐM, là chúng ta vừa đáp ứng được nguyện vọng của Chúa Giêsu trên thập giá, vừa đáp ứng được tâm nguyện của Mẹ Maria. Mà tâm nguyện của Mẹ Maria là gì, nếu không phải là làm vinh danh Chúa, cứu các linh hồn về cho Chúa. Mong sao 7 người con tận hiến tiên khởi của giáo xóm Bàu Nghé, đáp ứng được nguyện vọng của Chúa Giêsu, đáp ứng được tâm nguyện của Mẹ Maria, để cùng nhau xây dựng GĐĐM Bàu Nghé luôn phát triển về độ thánh & độ số. Cũng mong sao từng phần tử GĐĐM Bàu Nghé luôn là những hạt giống tốt, những phần tử ưu tú, xứng những người con mang danh tận hiến cho Mẹ ‘Vùng Sông Nước’. |