GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG
 MIỀN PHƯỚC LONG

Phú Giáo

CON VN THEO M

 

Trước đây em ở giáo xứ Rạch Sỏi, giáo hạt Rạch Gía, giáo phận Long Xuyên.

Năm 1994, có một người bạn đến nhà chơi thăm hỏi, vì đã lâu rồi không đến thăm nhau. Sau một lúc trò truyện, anh bạn gợi ý cho em là tận hiến cuộc đời cho Đức Mẹ bằng cách dâng hiến bản thân và mọi sự thuộc về mình cho Đức Mẹ để tuỳ ý Ngài sử dụng.

Em rất mừng và chờ đợi, khoảng một tháng sau có anh bạn khác đến nhà em nói cho biết là đến xứ Ngọc Thạch ( Kinh B ) để dự khoá tĩnh tâm3 ngày kể từ ngày 12 tháng 8 năm 1994, chuẩn bị tâm hồn tận hiến cho Đức Mẹ.

Từ Rạch Sỏi đến Ngọc Thạch đường dài 34 km, nhưng em đã khăn gói và mạnh dạn ra đi không chút ngại ngùng.

Khóa chúng em có 7 anh chị, chúng em đã tham dự khoá với tất cả lòng nhiệt thành và sốt sắng. Sau 3 ngày học hỏi, chúng em đã đựơc tận hiến và gia nhập gia đình Đức Mẹ.

Và rồi, em cứ sống côi cút một mình, cho đến năm 2000, mới có thêm 1 anh và 3 chị nữa. Chúng em sống rất đoàn kết và yêu thương, hằng tuần chúng em họp nhau cầu nguyện vào tối thứ bảy, luôn phiên từng nhà.

Đến năm 2003, em rời Rạch Sỏi đến Bình Dương sinh sống và gia nhập gia đình Phú Giáo. Nơi đây đã có 15 anh chị và sinh hoạt vào tối thứ sáu hằng tuần. Đến tháng 7 năm 2007 lại có thêm 5 anh chị nữa. Và hiện nay tổng số thành viên của gia đình là 20 anh chị, trong đó có 14 nam và 6 nữ. Chúng em sống rất chân thành và yêu thương, hằng tuần gặp nhau đọc kinh, cầu nguyện cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.

Dầu sao, gia đình Phú Giáo cũng còn một vài anh chị lơ là, chưa tích cực làm tròn bổn phận của người tận hiến.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đoái thương đến gia đình chúng con, đặc biệt là những anh chị còn thờ ơ, chưa thiết tha với linh đạo tận hiến. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống nhẫn nhục và yêu thương, biết sẵn sàng đón nhận những trái ý, nghịch cảnh Chúa quan phòng gời đến, biết chịu đựng và tha thứ những lỗi lầm cho nhau để Mẹ được vui lòng.

Xin Mẹ đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con để tất cả chúng con biết chu toàn bổn phận đối với Mẹ và làm vinh danh Chúa.