|
|
| BOM KHÔNG CHƯA ĐỦ |
|
Còn Phải Bo Nữa... |
|
Giuse M. Nguyễn Huy CMC |
|
“Tiếng chày trên sóc Bombo”, là 1 bản nhạc vui nhộn trong làng nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không có ý nói về âm nhạc, mà là nói về việc xuất hiện lạ lùng, bí ẩn vào phút thứ 89 của những người con tận hiến GĐĐM tại Bom, vâng, phải thêm Bo nữa mới đủ. Sự xuất hiện lạ lùng này vượt ngoài dự tính của Ban Phục Vụ Miền. Trong danh sách khoá tận hiến 630, năm 2008 tại miền Phước Long không có đơn vị Bombo. Và cũng ngoài dự tính của thầy phụ trách miền, vì nghĩ, nếu có Bombo, chắc là 1 số anh đã được quen tên biết mặt qua 2 lần ghé Bombo ngày 28/5 & 24/9/2008. Vậy mà...??? Đúng là “Người tính không bằng Trời tính”. Dù gì thì cũng không ngoài cái tính của Ông Trời. T.Chúa muốn quy tụ con cái Ngài đang tản mác các nơi về 1 mối có Cha có Mẹ. 3 anh 1 chị, tất cả là 4 người tiên khởi của mảnh đất Bombo được chọn riêng, để làm những người con tận hiến cưng riêng của Mẹ trong kế hoạch yêu thương 1000 đời của T.Chúa, thử hỏi còn lý tưởng nào đẹp hơn, tuyệt vời hơn? Chính Chúa Giêsu đã chọn Mẹ Maria làm Mẹ cho chính mình, và giờ đây, cũng chính Ngài chọn Mẹ Maria cho chính chúng mình, và chúng mình cho chính Mẹ Maria. Chúng ta có thể chọn lầm, nhưng cái chọn của T.Chúa thì không bao giờ lầm. Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha chọn con giữa muôn người. Chúng ta thật có phúc vì được Chúa chọn và đã chọn Chúa. Lạy Chúa, cuộc đời luôn là 1 cuộc chọn lựa. Trong chọn lựa có đắn đo suy nghĩ. Đắn đo suy nghĩ giữa các điều chọn lựa. Chọn cái này thì phải bỏ cái kia. Chọn ánh sáng thì không có bóng tối, mà chọn bóng tối thì không có ánh sáng. Lời Chúa: “Các ngươi không thể làm tôi 2 chủ” (Mt 6, 24). Lạy Mẹ, từ nay chúng con đã thuộc trọn về Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con chu toàn cái điều mình đã chọn lựa. Chọn lựa 1 lần, chọn lựa dứt khoát. Dứt khoát với cái tôi, dứt khoát với những cái nghịch, ngược với điều đã chọn lựa, vì Chúa đã phán: “Kẻ gọi thì nhiều, nhưng kẻ chọn thì ít” (Mt 22,14). |